Giới thiệu
- Địa chỉ: 25C Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Patisserie Lapin - Cafe Bánh Ngọt Lapin
[Tổng hợp] - Patisserie Lapin - Cafe Bánh Ngọt Lapin
[Tổng hợp] - Patisserie Lapin - Cafe Bánh Ngọt Lapin
[Tổng hợp] - Patisserie Lapin - Cafe Bánh Ngọt Lapin
[Tổng hợp] - Patisserie Lapin - Cafe Bánh Ngọt Lapin
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bánh này ghé qua tầm tháng trước thấy khá sang chảnh, sáng sủa nhân viên lúc nào cũng đeo găng trắng nhìn rất vip. Thực đơn bằng máy tính bảng, rất sang nhưng dùng hơi lằng nhằng, khó đổi giữa các trang. Bánh ngon, nhưng nhiều loại hết sớm quá nên chưa thử hết được. Bánh sữa chua được, bánh socola ngon mềm. Nhưng giá mỗi miếng khá cao, giờ giảm giá không biết chất lượng còn như xưa không.
-
Quán bánh ngọt gần nhà mình nhấtttt. Biết quán lâu rồi mà ngại xuống tiền, từ hồi đọc review có bánh gì có cả vàng cơ. Quán sang chảnh, mở cửa tự động. Không gian lung linh đúng kiểu ăn bánh đẳng cấp =)) lung linh từ cái đèn treo tường cho đến sàn nhà luôn Giá bánh thì từ 35-70k. Mình gọi ganache socola và phô mai phúc bồn tử. Nhân viên mình chả thấy thân thiện, niềm nở gì hết ý. Hay do 2 đứa vào ăn k gọi đồ uống ..... Ông chủ người Hàn thì lịch sự lắm, mà lúc về có ông chủ mới thấy nhân viên chào Bánh ganache hôm đấy mình ăn cốt bánh khô, cá nhân thì mình không thích lắm. Phô mai phúc bồn tử ngon hơn, ngậy, mềm, vị phô mai và phúc bồn tử rất hài hoà nhau. Thử 1 món ngon, 1 món không ngon. Nhưng chắc vẫn sẽ quay lại để thử thêm để kết luận có hợp quán hay không =))
-
Nghe tiếng hàng này đã lâu, giờ mới được thưởng thức. Không gian quán ở ngoài thì nhỏ, ở trong thì cũng tương đối rộng rãi, trang trí đẹp và rất sang trong. Bánh có ít loại nhưng loại nào cũng hấp dẫn! Mình gọi 1 bánh crepe cầu vồng, 1 bánh su kem, 1 cafe Americano. Bánh su kem phải nói là rất to, to gần bằng nắm đấm luôn. Đặc biệt trong tràn ngập kem, không phải là kem custard mà là kiểu kem tươi, ăn rất thơm và không bị ngấy, bánh to đùng nên cắn ngập răng rất là thích! :3 Bánh crepe cầu vồng thì phần crepe khá mềm, lấy dĩa xắt ra được khá dễ dàng! Phần kem thì hơi có vị mặn, ăn khá tuyệt vì nó không hề bị ngấy. Mình ăn 2 cái bánh no căng phồng bụng mà không bị ngán tí nào! Cafe thì mình ko biết uống lắm nên ko dám nhận xét, nói chung là uống được! Tiệm bánh này do vợ chồng anh chủ người Hàn mở, vợ chồng anh rất thân thiện và hiếu khách, làm mình có thiện cảm với người Hàn hơn rất nhiều!
-
✨ Vị trí: quán nằm đoạn trần duy hưng nhé tuy nhiên quán bên ngoài ko được nổi lắm a màu hơi trầm trầm nên đi qua mng nhớ để ý nha. Ko gian bên trong cũng vừa phải, nhìn trang trí theo hơi hướng lịch sự sang trọng a. Quán ko có nh bàn lắm, tầng 1 vài bàn còn tầng 2 mình thấy hơi tối nên ngồi luôn tầng 1 a ✨ Giá cả: thuộc phân khúc giá trung bình cao so với các quán trà bánh khác nhé 💰 Bánh : 60-70k 💰 Bingsu: 120k ✨ Chất lượng: mình thấy bánh thuộc ok nhưng chưa đặc sắc lắm và chưa ấn tượng lắm như mình mong đợi a. Mình gọi bánh cầu vồng ăn hơi ngậy vị phô mai, ăn vài miếng đã cảm thấy ngất rồi a. Tiếp theo là bánh lớp socola thì ăn ok hơn nè, thích cái là bánh làm thành nhiều tầng nhiều lớp. Còn phần red velvet theo mình thấy thì hơi khô
-
- Nhà ngay gần Trần Duy Hưng nhưng đến giờ phút này mình mới biết đến sự tồn tại của cửa hàng bánh sang chảnh này . Không gian quán bên ngoài toàn kính , mặt tiền nhỏ nhưng sâu vào bên trong nên vẫn có chỗ ngồi . Giá bánh ở đây đúng nghĩa 2 từ sang chảnh nhé . Bánh kem rẻ nhất cũng hơn 45k / lát bánh còn bánh quy và bánh muffin thì giá rẻ hơn 1 chút thôi . Nhưng bạn cứ yên tâm là giá cả ở đây đi đôi cùng chất lượng . Mình gọi bánh kem tươi , bánh mì mật ong và bông lan caramen ăn cực thích . Chất bánh mềm nhẹ xốp và không hề bị ngọt chút nào . Lượng bánh và kem đồng đều , tỉ lệ vừa chuẩn ăn miếng nào thích miếng đó luôn . Ngoài bánh kem ra quán cũng có cả cafe và đồ uống cùng bánh nữa . Menu đồ uống cũng cực kì đa dạng trà , cafe , nước trái cây và thậm chí là bingsu luôn