Giới thiệu
- Địa chỉ: 112 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang
[Tổng hợp] - Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mở ở số 18 nhuệ giang hà đông ngay cạnh cổng trường lê quý đôn . Không biết quán mở lâu chưa nhưng mình mới đến 1 lần thấy bảo có mì cay đang hot nên đến mua mang về . Quán cũng nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí đẹp có chỗ để xe . Đồ uống từ 15-45k Có nhiều món đồ ăn hàn đang hot hiện nay mì đen, cơm trộn, mì cay, kimbap ... Nhân viên ổn gọi đồ k tư vấn kĩ lắm nhưng được cái gọi đồ mang về nhanh . Mang về đến nhà vẫn nóng hổi . Mì cay mang về đúng độ cay :)) có đầy đủ tôm , mực ,chả viên ,ngô ,nấm ,kim chi... Giá 40k/1 xuất Mình có gọi cả kimbap chiên 35k/1 xuất Tổng hết 75k. Giá ok
-
☕ Vị trí: ngay gần Thpt Lê Quý Đôn - Hà Đông. Khá dễ tìm, dễ nhận ra ☕ Giá cả: phù hợp với học sinh, sinh viên. Mình có gọi 2 cốc sữa chua kiwi và sữa chua việt quất, 1 tokbokki, 1 mì kim chi hết 115k - 2 người, ăn no. Nhìn chung mình thấy giá ổn, khá rẻ. Ở đây có mì cay cấp độ 1-7 cho những bạn muốn thử ☕ Chất lượng: đồ uống khá ngon, tok còn hơi cay, chỉ 1 xíu thôi. Còn mì kim chi thì phải gọi là mê luôn ấy, mình nghiện đến nỗi ngay hôm sau lại quay lại quán ăn. Mình có thử 1 chút mì cay cấp 5.. chắc do mình k ăn được cay nên thấy nó cay khủng khiếp luôn.. không biết cấp 7 thì còn như nào nữa... ☕ Phục vụ: cả 2 ngày mình đi đều khá là đông khách.. tuy nhiên đồ làm quá chậm! Mình phải đợi 30' mới có sữa chua việt quất, rồi đợi 1 lúc lâu nữa mới có sữa chua kiwi. Đồ hôm đó mình gọi đều phải đợi rất lâu, phục vụ cũng chưa nhanh nhẹn, hoạt bát. Mang tok lên mà chả thèm mang dĩa, trong khi chị phục vụ bê mỗi đĩa tok trên khay. Mình phải đợi 5 10' mới có dĩa. Gọi bát để ăn mì cũng phải 5 10'. Xử lý cũng chưa nhanh, cứ luống cuống lên làm mình phải order lại đồ mấy lần. ☕ Không gian: khá đẹp nhưng bé. Tầng 1 ngồi được khoảng 4 đôi. Tầng 2 có 2 phòng nhưng cũng bé thôi, trang trí đơn giản, có mấy chậu cây nhỏ trên bàn ở tầng 1 là mình thích
-
Đồ ăn nhìn đẹp nhưng ăn thì tàm tạm . Trà thái quá ngọt , gimbad hơi tanh ấn tượng lần đầu đến quán mỗi việc đông khách
-
Vị trí khá dễ tìm, ngay gần vườn hoa Hà Đông. Quán có 3 tầng thì phải, sạch sẽ, decor được. Nhân viên lịch sự, làm đồ cũng nhanh. Quán gần trường cấp 3 LQĐ nên trưa đông khách lắm. Mình gọi matcha cookies, phần kem ở trên ngon, không bị ngọt quá mà lại rất mịn. Mỗi tội không rõ vị matcha lắm và cookies chỉ là một nhúm rắc ở trên phần kem. Mì tương đen cũng bình thường, có vẻ hơi nhạt và tương đen hơi loãng
-
Quân có chỗ để xe rộng , bảo vệ nhiệt tình Nhân viên phục vụ lễ phép và cũng nhiệt tình luôn 😍 Quán không gian đẹp , thoáng , có điều hoà , wifi Giá cả thì phải chăng , món ăn đa dạng , đặc biệt quán k treo đầu dê bán thịt chó , hình ảnh như nào thì món ăn bày lên y như thế , các món đầy đặn dã man 😝 Mọi khi đến ăn thấy bt , nhưng hôm nay đến ăn công nhận là ngon , chắc quán mới có đầu bếp khác Quán có các combo ăn rẻ mà ngon : 90 , 118 , 150 , ...