Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Hồ Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Paradise Cafe - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Paradise Cafe - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Paradise Cafe - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Paradise Cafe - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Paradise Cafe - Hồ Văn Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cafe rất ngon, view rất đẹp, phục vụ rất tốt. Tôi rất hay tới đây để thưởng thức coffee vào cuối tuần. Coffee có vị rất đặc biệt, và cách phục vụ của nhân viên đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tôi rất thích quán.
-
Tôi đến paradise vào ngày tôi nhận tháng lương đầu tiên và là ngày mà tôi muốn thư giãn nhất. Tôi lang thang trên con đường hồ quen thuộc và tình cơ tôi đặt chân tới quán. Thực sự là quán rất tuyệt vời trong việc phục vụ và trang trí. Đồ uống khá ngon, không gian thích hợp cho một tối thứ 7 cuối tuần
-
Đi lòng vòng văn quán quyết định ghé vào ngồi chỗ gần hồ cho "mát" gọi 1 matcha karamen lạnh tê cả lưỡi luôn, thêm 1 sữa nóng đánh bông lên nhìn như tuyết yayyyy mỗi tội nhân viên hơi chậm, bù lại view đẹp và rất "mát"
-
Không gian kiểu cafe vườn, coa cả ở trong nhà và ngoài trời, trong nhà ngồi buổi tối đèn mờ và yếu, với mình thì cảm giác hơi tối, đôi lúc còn hơi thấy mùi ẩm mốc, không gian ngoài trời khá rộng và thoáng mát, hồi trước hồ văn quán còn sạch sẽ thì view ở đây khá đẹp, h hồ nhiều rác thải, thỉnh thoảng còn mùi nữa nên lựa chọn ngồi sát hồ cũng phải đắn đo suy xét chán chê mới ngồi đc, đồ uống thì bình thường không thấy gì nổi bật lắm, các bạn nhân viên khá thân thiện và ngoan, một lựa chọn ổn cho các bạn muốn ngồi cafe khu văn quán
-
Vừa vào quán vào sáng t7, thấy đông đông hỏi còn chỗ không em, có em nhân viên xua xua, em không biết đâu, ở đây hết chỗ rồi, mặt như đâm lê chỉ muốn đuổi khách đi. Ko muốn cuối tuần mất vui cố uống xong cốc nước gọi thanh toán nhân viên ném cho 1 cái nhìn hình viên đạn xong rồi mất hút cm hàng lươn. Cả đời mới ngồi cafe vài lần mà thấy chán ko buồn nói. Vẫn tự nhủ dịch vụ Hà nội vốn éo ngửi được rồi mà vẫn cảm thấy như cái cc.