Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 5, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Paloma Cafe - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Paloma Cafe - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Paloma Cafe - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Paloma Cafe - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Paloma Cafe - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình được tặng voucher 100k nên vào đây ăn, nói là quán cafe nhưng phục vụ thêm nhiều món ăn lắm, thực đơn cũng khá đa dạng có cơm, mỳ spaghetti, hamberger..., kem và nhiều thức uống Nhân viên phục vụ tương đối chậm, mình phải đợi 15p mới được gọi đồ, dọn bàn cũng chậm, lúc đó đông khách nên cũng có thể hiểu được, được cái cũng cũng lễ phép. Đang khuyến mại trà sữa thái, uống cũng bình thường, mình gọi cơm sườn bi, nói chung là sườn mà ko phải là sườn, như thịt rán bình thường thôi, cơm tấm nhưng cũng ko ngon, hạt to lắm. Hamberger ăn được nhất, nhân bò khá ngon. Giá cả bình thường, nói chung là ko rẻ ko đắt.
-
Kem ngon nhưng qá đắt cho một cuộc tình T.T. 1 cốc kem 89k :3. Không có voucher quà tặng chắc không dám vào quá. Kem cà phê hay cà phê kem j đấy hơi ngọt nhưng ngon. Phục vụ nhiệt tình.
-
Lên tháng mày đi tay phải 1 chút là thấy. Mình gọi 3 món mà lúc mang ra thật sự k như mong đợi. Đặc biệt Bager. Trà thái tặng free thì vị nhạt, nói chung với mức tiền này đi king bbq đối diện chắc ngon hơn. Có 1 không gian check in khá đẹp. Đợi mòn mỏi mới có món ra. Sẽ k trở lại.
-
Đi chơi trong này vào ngồi trong quán cho đỡ mỏi. Ngồi xem menu thấy có món latte này nhìn đẹp đẹp nên gọi luôn. Dù bê ra k được đẹp như trong ảnh nhưng nhìn cũng bắt mắt. Mình k quen uống cafe nên latte này mình cũng k thích, nhạt quá so với khẩu vị mình. Nhưng mình uống ké cookies của chị mình thì thấy ngonnn. Ngọt và thơm mùi cookies luôn. Quán làm đồ hơi chậm. Quán cũng khá đông khách nhưng vẫn phải chờ hơi mòn mỏi.
-
Mình vs bạn mua vé xong đợi đến giờ xem phim mà lang thang cả cái Vincom chẳng thấy chỗ nào trú chân thế là nhảy ngay vào đây. Quán đông lắm nhé, bọn mình p đợi 1 lúc mới có chỗ cơ mà. Không gian thì chẳng có gì đặc sắc hết, mà bàn ghế kê sát nên độ riêng tư thì ko có mà độ ồn thì có thừa. Đồ uống ko đến nỗi nhưng giá cao mà hút và hơi là hết roài :( Nhân viên ít, ko care hết được khách. Có anh ăn phở ngồi ngay cạnh mình uống cafe, cảm giác ko thoải mái lắm.