Giới thiệu
- Địa chỉ: 55B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 37 167 666
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 37 167 666
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ohi Tree and Coffee - Phan Chu Trinh
[Tổng hợp] - Ohi Tree and Coffee - Phan Chu Trinh
[Tổng hợp] - Ohi Tree and Coffee - Phan Chu Trinh
[Tổng hợp] - Ohi Tree and Coffee - Phan Chu Trinh
[Tổng hợp] - Ohi Tree and Coffee - Phan Chu Trinh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Biết đến Ohi Tree and Coffee lâu rồi nhưng giờ mình mới có dịp vào vì quán nằm trên đường Phan Chu Trinh, hơi xa khu vực mình hay đi. Quán có mặt tiền khá nhỏ nhưng rất dễ nhận ra bởi những hàng cây leo và hoa gần như phủ kín bề mặt, rất mát mắt. Không gian bên trong hơi nhỏ, dù rất nhiều cây, chỉ có một tầng và một gian gác lửng có giá sách khá lớn. Quán cũng bật ít đèn nên có cảm giác hơi tối. Đồ uống có giá trung bình 30k-40k. Mình chọn trà bá tước mật ong thì là cốc trà dilmah với một lọ đựng mật ong để mình tự cho vào cho hợp khẩu vị. Nói chung đến quán thích nhất là không khí nhiều cây xanh, bàn ghế cũng decor kiểu du mục, khá thú vị, không gian cũng yên tĩnh, thích hợp nói chuyện nhẹ nhàng chứ không hợp ngồi học tập.
-
✨ Vị trí: quán nằm đoạn phan chu trinh khá là trung tâm a. Từ ngoài nhìn đã nhận ra quán luôn nhé khá là rõ vs cả đặc trưng cây cối từ bên ngoài nên là nhận ra luôn a hihi ✨ Giá cả: nói chung giá khá là ok trung bình nhé. Tầm 30-40k. Tuy nhiên cốc sinh tố dâu của mình 70k nha dâu nên đắt hơn a ✨ Chất lượng: tính ra tưởng 1 cốc đắt mà vs mình là ok vì cốc đựng siêu to luôn cái này 2 ng uống chung cũng ok luôn a. Vị cũng ok cảm giác thật vị nhé. Vs ko gian và đồ uống thì mình thấy quá ổn a
-
Cả menu cái gì cũng rẻ cũng ưng khó chọn lựa ghê. Nhâm nhi tách trà cam mật ong thơm dịu xem lẫn vị chua thoảng qua đầu lưỡi hợp rơ với một buổi chiều man mát ra phết đó 😍 1 ấm cho 4-6ng uống có 70k rẻ bèo refill thoải mái siêu hợp nhí. Gọi thêm miếng bánh hạnh nhân 25k là đủ combo trà bánh giá rẻ chất lượng ok nha. Bánh không quá ngọt, ăn có vị ngậy của bơ và sữa. Hạnh nhân bùi bùi giòn giòn bên trên vàng ruộm thích mắt. Nói chung là ưng 👌
-
Sau khi ấm ức ở quán bên cạnh vì có cảm giác như nhân viên quán nọ cho một quả lừa, cả lũ dắt díu sang bên này cho đỡ xa, mà có cây xanh cho nó hạ hoả. KHông gian chỉ thấy hoa và lá, được sắp xếp cứ như đang ngồi uống trà vườn nhà ông nội. Nói chung các mẹ cứ nhìn hình cho thấy hết cái sự xinh nhé, em cũng chẳng tả nhiều cho dài dòng ^^ Trà và bánh ở đây tạm ổn, ko đắt ko rẻ, cũng ko tệ. Nói chung đến đây vì không gian thì hợp lý rồi, trà ngon người trẻ bây giờ mấy ai cảm nhận nổi?
-
Buổi chiều thưởng trà ăn bánh vs các chị yêu ở Ohi. Thực ra mới đầu đi Cocoon, nhưng phục vụ tồi tệ vd nên mới chuyển sang đây đó>< Ohi có ko gian nhìu cây xanh, trà hồng cam mê ly, bánh chưa ngon lắm nhưng đc cái giá max rẻ... . 🏠: Ohi tree coffee - 71a Nguyễn Du . 💰: trà ấm 70k, bánh 16k-25k