Giới thiệu
- Địa chỉ: 136 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0905 151 166
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 0905 151 166
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhảy Sài Gòn - Hào Nam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhảy Sài Gòn - Hào Nam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhảy Sài Gòn - Hào Nam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhảy Sài Gòn - Hào Nam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc Nhảy Sài Gòn - Hào Nam
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy quán ốc này được khen nên đến ăn. Trong các món gọi ra thì ưng món nướng phô mai nhất, thơm ngậy béo. Các món ốc thì thấy vỏ nhiều hơn thịt. Được cái phần rau xào cùng phần ốc móng tay ngấm sốt khá ngo.Cái món xào tép mỡ thì thấy tép mỡ nhiều hơn ốc mà ốc cũng nhỏ, không ngon lắm. Túm lại là ăn ở đây thì thích mấy loại sốt và nước chấm hơn là phần ốc. Nhân viên phục vụ ở đây thì hơi ngơ tí, có chuyện lấy bánh mì thôi mà cũng chạy đi chạy lại mấy lần chưa xong.
-
Hôm nọ đọc đâu có bạn review quán này ngon và vắng khách, thấy là lạ nên qua ăn. Menu khá đa dạng nhiều món. Nhưng nhìn chung những món mình thử qua cũng không khá lắm. Và không như mình mong chờ lắm. Có duy nhất sò điệp nướng phô mai là tạm ổn. Mọi món đều kiểu ở mức ăn cũng được, sốt me khá ngon. Bình thường ăn ốc mình hay quan tâm đến đồ chấm. Đồ chấm đây có 3 loại, thích cái bát sốt xanh nhất, là pha cùng ớt xanh khá hay. Quán phục vụ chậm, có món trong menu mình gạch không gọi nữa mà cứ hỏi đi hỏi lại đến 3 lần là mình ăn không để mang lên. Đến lạ! Giá trung bình, không đắt lắm.
-
Quán ốc tên kêu vc, nge 1 hot food-facebooker review là ngon lắmmm, nên cũng hào hứng đi lắmmmm, nhưng mà: Mình gọi phải tới 3-4 món, cái món mà mình k hi vọng nó ngon nhất vì dễ quá lại ngon bất ngờ: sò điệp nướng phô mai. Còn lại...ăn cứ như là quả lừa ==' Trừ món bề bề khoảng triệu rưỡi 1 em tụi mình k có ăn theo bạn kia, còn lại: ốc móng tay xào rau muống đc lèo tèo vài con, ốc mỡ xào me vị k đậm lâm. Ốc tỏi xào bơ thì thấy toàn thịt mỡ k... ủa r tóm lại là mình ăn cái j ở đó mà ấn tượng tới tận bây giờ ta @@b Nói chung chỉ đc, và sau vụ này mình hết nge lời bạn hot food-fbker lia lun ^^
-
Nghe nói bề bề ngon nhưng đến lại k ăn bề bề vì đắt quá =)) Gọi hầm bà làng các món ra ăn thử thì thấy cái ốc tỏi xào bơ là ngon nhất mà có bánh mì chấm với sốt bơ cũng đc. Móng tay thì thấy móng nhiều hơn ruột T.T Sao lại thế :(( Ốc gì nữa ăn giòn giòn sần sật nhai cũng vui mồm mà xào hơi khô. Gọi cả mớ nên chả nhớ món nào vs món nào, vì chả bao h thuộc đc hết các loại ốc nên xin lỗi các bạn.. Nhân viên hơi ngơ xíu Quán rộng rãi, tầng 2 có điều hoà nên cũng đc :3
-
Thực ra thì cũng k đến mức là dở lắm, chất lượng cũng ok nhưng mà thường, rất rất thường ấy, kiểu nghĩ nó phải là ngon thần thánh cơ. Món ngon nhất là Sò điêp nướng phomai. Mà công nhận là nướng phomai ở đây ngon thiệt. Phomai khá là được, thơm, dẻo chứ nó không bị dở như một vài quán mình đã thử qua :)))) Những món còn lại cũng tàm tạm. Nghe bảo mấy món sang sang thì sẽ ngon hơn nhưng mà cũng hơi mất niềm tin. Có mấy cái bể hải sản ở ngoài nom cũng tươi :D Quán khá to nhưng cũng cứ vắng vắng. Phục vụ bình thường, bảo cancel order mấy lần rồi mà cứ đi hỏi lại =,=