Giới thiệu
- Địa chỉ: 109 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 109 - Yên Hoà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 109 - Yên Hoà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 109 - Yên Hoà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 109 - Yên Hoà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ốc 109 - Yên Hoà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tầm chiều quán không đông vậy mà làm đồ rất là lâu. Mình mua mang về, quán thì có 1 2 bàn ngồi thế mà mình phải đợi mất hơn 30p để đợi vài cái nem chua. Khách mua về đến trước thế mà nhân viên lại mang đồ cho khách đến ăn ở đấy trước. Thái độ nhân viên làm mình rất khó chịu. Nhưng được cái đồ ăn làm mình bất chấp chờ đợi :))))
-
Biết quán đông mình đi đến lúc 7h mà đã phải xếp hàng để đợi chỗ. Gọi ốc luộc, cút lộn luộc, ngao hấp, nem rán mà phải đợi 30p mới có ốc vs ngao, ăn hết ốc vs ngao rồi hỏi phục vụ nốt mấy món mình gọi phục vụ phán xanh rờn quán đông ac đợi chút trong khi 3 bàn cùng dãy với mình vào sau nhưng lại được phục vụ hết trước những món mình đã gọi rồi. Chủ quán phải nhắc nhân viên mới đi lấy món thì trứng của mình đã bị hết, gọi nốt nem để ăn và huỷ bát ốc mới gọi để đi về vì không thể đợi thêm Đồ ăn thục sự ngon vậy nên quán mới đông vậy nh mình rất thất vọng về nhân viên phục vụ
-
Quán này gần nhà mình, lần nào qua cũng đông. Quán thường mở muộn đến khoảng 11 rưỡi đêm, nhưng hôm nào mà hết đồ sớm thì đóng cửa sớm. Nhiều hôm đi làm đến 10 rưỡi về là phải cho 1 đứa "canh me" ở quán trước, đặt đồ trước rồi ra chỉ việc ăn thôi.🤧 Quán thực sự bé, bàn ghế sếp san sát nhau nhiều khi hơi bất tiện, vào giờ cao điểm thì xác định ngồi chờ mà có khi phải đợi có bàn ấy. Từ lúc order đến lúc nhận đủ đồ 20-30' là chuyện thường. Quán thì đông nhân viên từ bé cấp 2 cho đến chị chủ quán nhưng cảm giác không bao quát được hết khách. Muốn gọi đồ khéo phải nhắc đến người t3 mới ghi được đơn, hay do số mình lận đận nhỉ ☹️ Nói về món ăn. Đồ ở đây có sức quyến rũ đầy ma mị khiến con người ta bất chấp chờ cho dù có lâu, dịch vụ tệ hay vệ sinh thế nào. Ví như món ốc xào dừa ấy, 1 đứa không thích ăn ốc như mình cũng phải gật gù. Hay có nem chua, rán đều tay không cháy, vỏ giòn vàng ruộm nhé. Có lần mình lỡ order bê ra 2 đĩa nem to oành tưởng 4 đứa ko cân nổi ai nhờ ăn sạch bách còn gọi thêm 1 đĩa nữa thì biết là nó có sức quyến rũ thế nào rồi nhé. Hay là cút lộn xào me, chẳng bõ công ngồi chờ 20' để được 1 bát cút lộn sốt me đang sôi sùng sục đâu..😋 Để nói vì sao mà quán lúc nào cũng đông thì chính là vì giá và chất lượng đồ ăn luôn ổn định và tương đồng. Ấy thế mới sinh ra những quán như bún chửi hay ốc "bơ" mà vẫn đông khách ấy thôii 😆
-
ốc ở đây khá ngon nên đông khách lắm. mình gọi đồ và phải đơi khá lâu mới ra món, ốc hấp sả thơm lừng, con nào con nấy tươi và to, cũng sạch sẽ nên yên tâm ăn. nước chấm nêm nếm vừa vặn, chua ngọt hài hoà. nhân viên hơi lâu do quán đông khách, đặc biệt giờ cao điểm. chỗ ngồi vì thế cũng hơi chật chội, nhưng thôi, vì ngon mình đành phải chờ vậy. ngoài ra nem chua rán ở đây cũng ngon lắm, giòn rụm chấm tương ớt đúng điệu luôn. sẽ còn quay lại
-
Lâu lắm mới có dịp tụ tập, chúng mình rủ nhau ra đây ăn. Quán vị trí khá dễ tìm, chỗ để xe free trong ngõ thoải mái. Đồ ăn: Quán ốc đầy đủ các món ốc, ăn vặt. Món yêu thích của chúng mình là cút lộn xào me bơ dừa. Ngoài ra có ngao hấp, ốc luộc, ốc xào, nem chua, bánh khoai. Cút lộn xào 50k/ đĩa rất thơm nhưng hơi đắt. Ngao hấp dứa ngọt, nhiều ruột. Ốc luộc cũng ngon. Nước chấm ốc rất vừa, ngon, thơm, chua ngọt dễ chịu lắm. Quán đông nhưng ra đồ khá nhanh. Nhân viên nhanh nhẹn.