Giới thiệu
- Địa chỉ: 5D Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn O Xuân - Bún Bò Huế - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn O Xuân - Bún Bò Huế - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn O Xuân - Bún Bò Huế - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn O Xuân - Bún Bò Huế - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn O Xuân - Bún Bò Huế - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trước mình ăn quán nho nhỏ nằm ở mặt đường Quang Trung bây giờ chuyển về 22 Tuệ Tĩnh rùii. Bún ở đây ngon thì có ngon thật nhưng mình thấy hơi lèo tèo ý. Thịt bò thái mềm, vị vừa, ngon nhưng siêu siêu ít, có mỗi tí à. Bò viên miếng to, chắc, đậm mùi thịt bò, hành, tỏi, tiêu thậm chí còn kiểu hơi hắc, vị mặn vừa nhưng hơi ngọt lợ lợ. Nước dùng ngọt thơm mùi thịt xương, trong chứ không mỡ màng, thấy bạn mình bảo nếu ăn được cay thì cho thêm tí ớt chưng vào ngon hơn bao nhiêu ý, nhưng mình không ăn được cay nên không biết nó ngon ntnao. Về giá cả thì mình thấy với giá 45k không hề rẻ mà ăn lại chưa đẫy lắm ^^
-
Chất lượng quán đã đi xuống rất nhiều so với danh tiếng. MÌnh vào quán phải đợi hơn nửa tiếng mới lên đồ. Nhân viên được cái nhanh nhẹn ở khoản gọi đồ sau đó mất hút. :( Về chất lượng, nước dùng không đậm vị, nguội nên các thành phần khi ăn cứ cảm giác rời rạc. Chung quy là chán chả biết đường nào miêu tả.
-
Trưa nay đi ngang qua đây tiện thể vào ăn xem nó thế nào. Đây là 1 quán cũng đã có tiếng từ rất lâu và được nhiều người biết đến. Quán có bà chủ là người miền trong, đặc biệt mình thấy có cả nh việt kiều ăn ở đây. Mình gọi 2 bún không móng cộng thêm quẩy, tổng 100k. Nước dùng ngon, miếng tiết mềm, thịt ngon mỗi tội hơi ít và mình rất thích thịt viên ở đây. Quẩy ở đây tuy nhỏ nhưng khi ăn ko thích kiểu cháy khé như quẩy ở các chỗ khác hay bị chiên qua dầu mỡ bẩn. Quán khá đông khách, có người dắt xe, order đồ cũng khá nhanh.
-
Lưu lạc qua đây oánh chén bát bún bò Huế chuẩn vị cái cho vui cái nào. Bát bún đầy hự, sợi bún to ăn rất sướng. Miếng thịt to nạc nhưng mình thik :))) tiết ăn mát rượi luôn, lần nào ăn cũng xin thêm đó ạh. Đĩa rau sống tươi rói, mướt mượt nhìn đã thích mắt rồi. Nhớ trần ăn cho đỡ sơ cứng nha các chế. Mà chanh ở đây như thể cũng nhập từ miền Trung ra vậy, nó có cái độ hăng hăng đặc trung của gia vị vùng này. Nhân viên nhiệt tình lắm luôn, mặc dù mình đi đúng giờ đông nhưng chấp hết luôn, cực ưng khoản này nè
-
O Xuân thì còn có 2 cơ sở nữa ở Tuệ Tĩnh và Xã Đàn nhưng trước giờ mình vẫn hay tiện ăn ở cơ sở bên Quang Trung. Nói đến bún bò O Xuân thì phần lớn mọi người ai cũng khen. Đầu tiên là 1 bát rất đầy đặn, bình thường mình hay gọi bún đầy đủ nhưng hôm nào mà ngại ăn móng thì sẽ chọn Bún không móng. Nước dùng ở quán cực kì đậm đà luôn nhé, ngọt vị của xương hầm, tiết cũng là 1 yếu tố để mình đánh giá cao bún bò ở đây, mềm mà thơm lắm. Ngoài ra thì mình cũng hay gọi cả Bánh Ram Ít nếu đi 2-3 ng. Bánh này thì mình đánh giá 8/10 do là nước chấm của quán nhiều khi khá lợ, cũng may bánh giòn ngon mà ăn không ngán. Với giá thành không quá cao nhưng cũng phải dạng rẻ thì thi thoảng ăn sẽ hợp lý hơn (y)