Giới thiệu
- Địa chỉ: 102 Đông Tác, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn O Hoa - Bún Bò Huế
[Thực đơn] - Quán Ăn O Hoa - Bún Bò Huế
[Món ăn] - Quán Ăn O Hoa - Bún Bò Huế
[Món ăn] - Quán Ăn O Hoa - Bún Bò Huế
[Món ăn] - Quán Ăn O Hoa - Bún Bò Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bún bò mới mở ngay gần đối diện đường vào Vincom Phạm Ngọc Thạch. Ngoài bún bò ra thì quán còn bán cả bánh bột lọc, mắm tôm chua... Có 4-5 loại bún: bún bò gân lưỡi, bún bò tiết, bún bò đặc biệt... mình chọn bún bò gân lưỡi 35k. Gân mềm mềm lắm lắm luôn, thịt bò cũng vậy. Bình thường mình không mấy ăn tiết trong bún bò, nhưng tiết ở đây chế biến không hề còn chút mùi hôi nào nữa. Quán có 2 mẹ con, mẹ làm con phục vụ thôi. Khách cũng gần đầy bàn nhưng niềm nở lắm.
-
° Không gian: Có 2 tầng thì phải mình cũng không để ý lắm nhưng mà dưới tầng 1 không gian cũng khá rộng, có 5-6 bàn ngồi. Chỗ để xe thì hơi bé, nếu không ngại có thể sang đối diện gửi xe bên hầm Vincom Phạm Ngọc Thạch cũng được. ° Nhân viên: Có 2 bác bán 1 chuẩn bị đồ 1 thu tiền với 1 anh bưng bê. Sáng tầm 8h hơn vẫn đông mà gọi đồ cái là có liền. ° Đồ ăn: Mình thử bún bò Huế gân lưỡi không tiết. Bát thoạt nhìn tưởng bé mà ăn no ú ụ luôn. Nước trong, thanh ngọt tuy nhiên mình cứ thấy nó hơi nhạt. Bún nhiều, thịt bò mềm ngon lắm. Móng với gân lưỡi ăn sần sật thích cực mà không hề bị dai đâu. Ngon nhất là viên cua với viên bò, ăn đậm vị mà hơi bé thôi. ° Giá tiền: 35k/bát ° Đánh giá: 8/10
-
Đọc trên Hội Ăn Gì thấy nhiều người khen quán này lắm, phận là một con nghiện bún thấy vậy khó lòng có thể bình chân như vại mà bỏ qua, phải đi thẩm ngay 😂 Quán khá dễ tìm, ngay đối diện hầm gửi xe vincom phạm ngọc thạch, bên cạnh là chợ đồ cũ. Chỗ để xe ngoài hiên hơi nhỏ, nhưng bên trong quán sạch sẽ gọn gàng, cô chủ người Huế vừa thoăn thoắt tay chan bún vừa nhẹ nhàng hỏi con ăn gì cô làm ngồi đi ngồi đi, đáng yêu lắm 😍 Bún có nhiều loại "topping" lắm nhưng mình thích gân lưỡi nên chỉ gọi thử gân lưỡi. Nhìn sợi bún to, nước dùng trong, thơm nức mũi là đã có cảm tình rồi. Vội vàng nếm thử thì "chu choa mạ ơi", ngon thật sự 😭 Vị nước dùng y như vị bún bò mình từng đc ăn ở đà nẵng, cảm giác đậm đà đến mức ăn bún chan với nước dùng ko cũng đc ấy 😤cực kì ưng gân bò ở đây, ninh kĩ nên mềm nhưng ko nát, sần sật ăn vui miệng cực ~ Nhắc lại thèm, mai phải qua thẩm một bát "full topping" mới được !