Giới thiệu
- Địa chỉ: 269 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: (040 63 289 966 - 0936 551 188
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 150.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: (040 63 289 966 - 0936 551 188
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 150.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Nướng Mộc - Kim Mã
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Nướng Mộc - Kim Mã
[Thực đơn] - Nhà Hàng Nướng Mộc - Kim Mã
[Thực đơn] - Nhà Hàng Nướng Mộc - Kim Mã
[Thực đơn] - Nhà Hàng Nướng Mộc - Kim Mã
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tối 30/4 sau chuyến đi dã ngoại hàm lợn nhóm mình có ăn ở đây, đang có khuyến mãi giảm 10%. Quán nằm gần ngã tư kim mã có quán lotte. Mặc dù đến tầm gần 8h nhưng quán vẫn rất đông và kêu hết nhiều món mặc dù mình nhìn menu và xung quanh rất nhiều món ngon :(. Đành gọi những món quán vẫn còn, món gà ăn ngon, chân gà quái thú cũng khá to và ngon, lẩu riêu cua nhiều riêu, nước ngon, nhiều bò nhiều sườn sụn, quán k có pepsi :p. Quán đông nhưng cả quán có một cái điều hoà, mình ngồi ăn khá nóng, nên lắp thêm. Chủ quán nhiệt tình hỏi han nghe góp ý của khách hàng, nhân viên có một em cũng khá xinh, quán cũng không quá đắt
-
Mình đến đây có gọi lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn, sườn nướng, gà nướng, ếch rang muối, ngô khoai chiên và ngọn su xào. Đồ ăn khá ngon tuy nhiên gà nướng tẩm ướp chán, vị nhạt. Rượu nếp cái hoa vàng uống cũng được. Đi 10 người hết hơn 2 triệu. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, lễ phép. Không gian sạch sẽ và thoáng
-
Mình thấy nhà hàng này mở đc 2-3 năm rồi cơ ấy (vì trên đường đi học về mà 😌), nhg cũng kbh thấy vắng khách, mà lúc nào cũng đông khách :))) - Nhà hàng này nằm ở cái khu dưới phố Kim Mã í, phía đường đôi ở trên còn chỗ này ở dưới, nằm cùng dọc với đoạn Lẩu Dê Ngân Béo các thứ í :))) (Nhà hàng này là sát với bên Núi Trúc nhất nè) ☺️ - Nhà hàng có khu để xe máy rất rộng và lun có nvien đứng trông xe để dắt xe ra vào hộ khách nhé! Nhà hàng cũng khá rộng, kiểu gỗ mộc mạc, có nhiều khu riêng, có cả nơi để tụ tập nhóm đông người 👍🏻 - Đồ ăn và giá cả cũng k nắm đc mấy vì hôm đấy mình tới muộn xong mng` cũng vào ăn lâu lắm rồi :)) Nên mình có được ăn thử lẩu. Lẩu cuối nồi nên cũng hơi mặn 🙁