Giới thiệu
- Địa chỉ: 89 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nola Cafe
[Tổng hợp] - Nola Cafe
[Tổng hợp] - Nola Cafe
[Tổng hợp] - Nola Cafe
[Tổng hợp] - Nola Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu rồi không qua đây tìm chút bình yên :)) đây là một tron những quán đã từng alf địa điểm yêu thích của mình mỗi khi có thời gian rảnh hoặc có một cuốn sách hay cần đọc hồi còn trẻ Quán nằm ở phố mã mây, nổi tiếng nhiều quán cafe đẹp và quán cũng không nằm ngoại lệ. Không gian rất độc đáo theo kiểu vườn cổ điển, có ô treo trên đầu và rất nhiều góc rất tình và yên tĩnh để chụp ảnh và đọc sách theo kiểu so deep =)) Menu gồm cả đồ uống và đồ ăn, chưa từng ăn thử, và cũng không quan tâm lắm đồ uống gồm những gì vì mình chỉ gọi cafe. Cafe ở đây cũng bình thường Nhân viên nhẹ nhàng thân thiện
-
Trước đây Nola là quán cafe mình yêu thích nhất Hà Nội vì mình cảm thấy rất thoải mái và yên tĩnh... nhân viên các bạn í rất " ngoan", lễ phép và nhiệt tình vô cùng... địa điểm mà mình và người yêu mình vô cùng thích và thường xuyên đến, có thế nói là như cắm rễ ở đây. Nhưng sau 1 thời gian ko đến và hôm nay quay lại ngồi thì mọi thứ có vẻ như không còn được như cũ, decor đã thay đổi đẹp hơn, giá đồ uống đã tăng ( cái này k tính vì là thị trường rồi), nhân viên thay đổi ít nhiều kèm theo đó là thái độ phục vụ tồi chưa từng thấy... đã 1 năm qua mình uống ở đây, 2 lần uống và bạn mình có mang bánh theo, nói chung bất đắc dĩ lắm mới mang đến vì bản thân mình cũng k muốn vậy. Tuy nhân nhân viên và cô chủ lớn tuổi ở đây nhìn thấy cũng chưa bao giờ nói gì cả. Nhưng hôm nay, lân thứ 3 tình huống bất đắc dĩ lắm ms phải mua bánh mì tới ngồi và gọi đồ uống, đang ăn dở thì bạn thu ngân nhìn mới toanh lên đứng hiên ngang trước bàn mình khoang tay và nói với thái độ quá trịnh thượng, bảo quán em ko được phép mang đồ ăn đến, mình oke và nói tại sao ngồi đã hơn 1 năm nay ở đây nhân viên cũ chắc quá quen mặt rồi không ai nói gì nhỉ thì bạn í nói với thái độ khinh thường bảo " quán em 8 năm nay có qui định đó ghi trong Menu là no outside food rồi " thực sự mình biết do mình đến xem menu 1 lần những lần sau gọi đồ như mọi lần nên k để ý, nhưng mình nghĩ cái không thê chấp nhận nổi là THÁI ĐỘ quá tồi, trước nay mình đi ăn uống ở ngoài nhưng chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Thái độ đó chưa ai nói chuyện với mình nữa kể cả lúc mình phạm lỗi và bị góp ý cũng chưa bao giờ cảm thấy tệ như lần này. Quá tồi tệ! Và mình nghĩ đây chính là lần cuối mình đến đây. QUÁ THẤT VỌNG!
-
Nola cafe là một trong số những nơi mình rất muốn đến vì trên tầng 3 có hẳn 1 dải ô trên cao nhìn rất thích. Hôm nay mình đi lại đúng hôm trời mát, gió thổi viu viu thích cực. Mình đi sáng thứ 3 nên quán gần như không có ai, cảm giác như thể đang tận hượng cuộc sống xa xỉ ở đất HN vậy á. Tuy nhiên thì mình không thích đồ ăn vs đồ uống ở đây lắm. Chắc so vs một con hay ăn mặn như mình thì đồ ở Nola nhạt quá chăng? Có lẽ đây là 1 nơi thích hợp để ngồi cafe tận hượng 1 buổi sáng đẹp trời hơn.
-
mình cứ đinh cái nhà 87 bên cạnh là quán này. còn chạy đi gưi xe ở tận đâu huhu. vì quán nhìn ở ngoài bé quá. càng vào trong mới khám phá như mê cung vậy. tầng 2 nổi bật nhất là chiếc đàn piano, và những đồ trang trí cổ rất thống nhất. ngồi ở góc cửa sổ ngắm đường phố cũng rất thích. mình quyết định lên tầng 3. bị bất ngờ trước concept ô ở tầng 3. ngồi ở tầng 3 buổi sáng, nhâm nhi cốc trà, giữa tiết trời se lạnh, nghe tiếng chim hót, cảm giác rất khó tả giữa không gian hà nội ngột ngạt này ^_^
-
Nhân một ngày nắng đẹp mà chưa nóng của Hà Nội, mình rủ bạn qua Nola để tận hưởng không khí yên tĩnh sau chuyến đi bộ Phố Cổ cuối tuần ^^. Biết tới quán nhờ placevietnam giới thiệu nên đây là lần đầu tới quán luôn, bị đi quá mất một lượt vì cái ngõ bé xíu, cái biển lại không có gì loè loẹt cả thành ra hai đứa cận đi quá mất. Lúc sau quay lại mới thấy, đi sâu vào trong mới thấy quán siêu rộng rãi, có nhiều góc bạn có thể ngồi và biến thành góc riêng của bạn luôn. Điều mình thích nhất là quán có rất nhiều cây, nhiều cửa sổ và không gian thoáng, trời nắng cái là tha hồ hưởng nắng gió tự nhiên kèm theo chụp ảnh sống ảo ánh sáng tự nhiên luôn. Mình với đến tầm chưa đông khách nên chọn được chỗ khá đẹp ở tầng 2, gọi hai trà thường thôi vì chủ yếu tận hưởng không gian là chính, với lại giá đồ uống cũng hơi đắt ^^. Khuyên các bạn hãy chịu khó đi một lượt khắp quán xem đủ ngóc ngách rồi hẵng lựa chọn ngồi chỗ nào, vì nếu không sẽ tiếc đó. Vì chủ quán rất tâm trong việc bày trí và có đủ các đồ theo chủ đề luôn. Nhân viên phục vụ thì không được ok lắm, nhưng nếu ưu tiên của bạn là tới vì không gian thì cũng không nên kỳ vọng nhiều :) ở đây có nhiều khách nước ngoài ghé vào nữa, có lúc khách cần gọi thêm đồ hay báo với quán là cái quạt của quán bị cháy, mấy bạn nhân viên cũng chỉ : "ok" lạnh lùng với khách rồi nói tiếng Việt với nhau, cũng không có vẻ gì là lịch sự cho lắm :)