Giới thiệu
- Địa chỉ: 101 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 94.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 94.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhạc Trịnh Cafe - Trung Kính
[Tổng hợp] - Nhạc Trịnh Cafe - Trung Kính
[Tổng hợp] - Nhạc Trịnh Cafe - Trung Kính
[Tổng hợp] - Nhạc Trịnh Cafe - Trung Kính
[Tổng hợp] - Nhạc Trịnh Cafe - Trung Kính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ko gian quán đc. Có band nhạc chơi rất hay vào cuối tuần. Đồ uống cũng bình thường thui. Quán này hợp với tâm trạng lúc buồn hơn
-
Quán ngay đường Trung Kính dễ tìm, chỗ để xe thoáng rộng nhân viên trông sẽ rất nhiệt tình còn giúp dắt xe nữa. Không gian quán đẹp trầm lắng phù hợp khi thưởng thức nhạc Trịnh. Hàng tuần có 1,2 buổi nhạc sống gì đó mình cũng ko rõ lém, bạn có thể đăng ký hát hoặc yêu cầu bài hát muốn hát và nghe trong những buồi nhạc sống. Đồ uống ở đây ngon giá cả hợp lý, những hôm nào có nhạc sống thì thu thêm phụ phí trên 1 đồ uống 40k. Trà mạn ở đây uống ngon :). Đồ ăn thì bt Nhân viên phục vụ tốt nhẹ nhàng mặc áo dài trắng rất phù hợp với không gian quán và nhạc
-
Đến đây rất nhiều lần. Rất thích không gian tầng 1. Đã lên thử tầng 2 nhưng cảm giác hơi ghê ghê vì vừa cổ vừa tối. T5 có nhạc sống nhưng mình thích ngày thường hơn.
-
Vào đây hôm sinh nhật mình. Quán nằm ngay trên đường Trung Kính. Không gian quán khá rộng, deco cũng tạm ổn, kiến trúc bắt chước kiểu nhà gỗ thời xưa. Là quán nhạc Trịnh chỉ hát các bải của Trịnh công sơn nên trong quán toàn người yêu nhạc trịnh cả!😂 Vào quán chỉ nên ngồi im nghe nhạc thôi, nói chuyện chút là bị nhắc ngay😣 nên các bạn có ý định vào tâm sự thì đừng nên vào đây! quán này có cho khách giao lưu nhưng hầu như chỉ với khách quen, có vẻ phân biệt đối xử với khách mới! ông đánh đàn thì thái độ thôi rồi, kiểu bất cần đời ý! Giá đồ uống bình thường, có thu phí nghe nhạc dù toàn khách hát mà hát cũng ko hay lắm! Nói chung được cái không gian tạm ổn, over!😂
-
Quán cafe chuyên bật nhạc Trịnh, khá bình yên. Bước vào quán cảm giác như được tách ra khỏi cái thủ đô đông đúc, chật chội này. Thực sự rất bình yên. Quán khá to, bên trong chỉ có ánh sáng vàng nên hơi tối. Chỗ ngồi thoải mái, nhiều góc rất đẹp và hay. Giá cả bình thường. Không đắt cũng không rẻ. Mình gọi cốc nâu rồi vừa nhâm nhi cốc cafe vừa thưởng thức sự bình yên nơi đây. Rất thoải mái các bạn ạ. Cafe thơm, thêm chút sữa, rất tuyệt. 25k/cốc. Nhân viên phục vụ khá nhanh nhẹn. Nói chung là mọi thứ đều ok hết