Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, 17T7 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Website: //www.akaari.com.vn
- Số điện thoại: (024) 66 830 022 - 0971 753 322
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 200.000 ₫ - 400.000 ₫
- Website: //www.akaari.com.vn
- Số điện thoại: (024) 66 830 022 - 0971 753 322
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 200.000 ₫ - 400.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Kiến Đỏ - Nhà Hàng Nhật Bản - KĐT Trung Hòa Nhân Chính
[Thực đơn] - Kiến Đỏ - Nhà Hàng Nhật Bản - KĐT Trung Hòa Nhân Chính
[Thực đơn] - Kiến Đỏ - Nhà Hàng Nhật Bản - KĐT Trung Hòa Nhân Chính
[Thực đơn] - Kiến Đỏ - Nhà Hàng Nhật Bản - KĐT Trung Hòa Nhân Chính
[Thực đơn] - Kiến Đỏ - Nhà Hàng Nhật Bản - KĐT Trung Hòa Nhân Chính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán tên akaari có nghĩa là kiến đỏ nhưng quán không có mấy màu đỏ. Đây cũng xếp vào dạng quán nhật sang chảnh có các bạn phục vụ mặc yukata hoặc kimono rất đẹp. Phục vụ cũng rất chu đáo và nhiệt tình Món ăn được cái đẹp, và đắt nhưng hương vị bình thường không có gì nổi trội. Quán nhiều món nhưng nổi trội chắc là thịt nướng, tẩm ướp khá vừa miệng. Cơm lươn ở đây cũng ngon, màu sắc rực rỡ ngon mắt. Không gian xanh có cây có nước cũng khá thích hợp để ăn thịt
-
Đồ ăn: Chất lượng đồ ăn thì không có gì chê trách. Beefsteak dù mỏng nhưng mềm mọng nước, ngọt lịm. Nước sốt chấm bò rất vừa miệng. Thịt gà cũng ngon. Sashimi thì ngon nhất là cá hồi và bụng cá ngừ. Ăn miếng mềm tan trong miệng và thịt cá rất ngọt. Có món súp gan cá mình thấy không có gì nổi bật lắm. Cơm nắm cá hồi cũng thế, hơi khô chút. Còn lại thì rất hài lòng. Giá cả: Rất đắt, không uống rượu thì giá đỡ chát hơn một xíu. Không gian: Có các phòng riêng, phù hợp với người ăn muốn yên tĩnh hoặc có nhu cầu tiếp khách. Nhân viên: Vì nhà hàng có nhiều khách nước ngoài nên nếu các bạn nhân viên có biết giao tiếp tiếng Anh/Nhật thì sẽ tốt hơn. Nhân viên nhà hàng đều rất lịch sự, lễ phép, không có gì đáng phàn nàn.
-
Kiến đỏ là nhà hàng có lúc mình thấy thích có lúc lại không, cơ mà vì gần nhà và nghiện 1 số món khá đặc biệt như bạch tuộc sống với mù tạt nên nhà mình vẫn qua đây ăn khi có dịp _ Quán nằm trong khu trung hòa nc_ nguyễn thị định, không phải ở đường chính đâu cơ mà xe đậu thoải mái nha. _ Không gian quán, có thời lâu lâu mình đến thì thấy đáng yêu cực ý, có chỗ xây tủ be bé sau ghế đầy truyện kiểu doreamon và tạp chí nhật,ko bt tả ntn nhưng mà ấm cúng đáng yêu. Sau này thì quán lại hơi hơi tối, ko bt do thiết kế ntn, nên thường phải chọn chỗ nếu quen ăn chỗ sáng sủa 1 chút. _ Đến phần đồ ăn nhé, phải nói mình đến khá nhiều lần nhma ko phải lúc nào chất lượng cũng được như nhau, nhma nhìn chung đồ ổn. Đồ sống kiểu cá hồi cá ngừ sò đỏ,... mình ko thấy gì đặc biệt nữa nhma được món đặc sắc ví dụ bạch tuộc sống với mù tạt rất ngon ý _. Mấy món phụ có mỳ udon bò ổn, tempura cũng ổn nhma nên gọi thêm sốt teriyaki chứ sốt ngta cho bth cứ nhạt nhạt. Có một vài món cơm trộn vs cá hồi chả hạn khá ngon. Tuy nhiên lại có vài món ko ổn định kiểu sụn gà,và đừng gọi mấy món kiểu mỳ cay hàn gì đó ... À có 1 thứ mình thích ở đây là kem trà xanhh, vị ngon đúng chuẩn. _ Giá nhà mình đi 5 ng, ăn khá nhiều, bố gọi sake nữa tính ra khoảng 3 tr 5 4tr nhma mình cũng thấy khá đáng và dù vẫn có lúc ko tốt, vẫn có 1 số món nhất định giữ đc mình lại.