Giới thiệu
- Địa chỉ: B44 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 120.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 120.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Gà Tần Sâm - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Gà Tần Sâm - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Gà Tần Sâm - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Gà Tần Sâm - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Nhà Hàng Gà Tần Sâm - Nguyễn Thị Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở quán này 5,6 lần rồi mà giờ mới rảnh để comment. Mình mua voucher mua chung nên giá có thể tính là rất rẻ, tầm 300k mà 4 người ăn thoải mái. Nếu ko mua voucher thì cũng hơi chát 1 chút ^^ quán Hàn mà. Quán của người Hàn nên ko cần nhận xét vị, chuẩn dzin luôn. Ưng nhất là ăn tẹt 7 món ăn kèm, mình cực thik món trứng hấp và bánh hành ở đây. gọi thêm suốt ^^. Các loại kim chi ăn kèm cũng ngon. Mình toàn ăn thịt ba chỉ nướng, có 1 lần ăn gà tần sâm thì thấy chán, nhẹt toèn toẹt mà bã. tóm lại ko ưng cái món gà tần đó. Phục vụ thì no.1, mặc dù mình xài voucher nhưng rất tự giác thấy hết gì mang thêm. Như bao quán Hàn khác thì có cả nước lọc free nên mình chẳng mất xu nào ngoài tiền voucher. anh chủ quán người Hàn hiền, nhiệt tình, rất hiếu khách. Nói chung mình ưng quán này.
-
Lâu lâu ăn gà tần thuốc bắc quen rồi, nghe nói ở đây có gà tần sâm mình cũng rủ bạn bè thử ăn. Chội ôi ngon quá xá, vị sâm thơm, gà thì khỏi chê, ăn ngon hơn hẳn gà tần thuốc bắc bình thường. Nghiện luôn gà tần ở đây rùi, cứ cuối tuần là lại ra Nguyễn Thị Định ăn gà, =))
-
Hnay mình vag 2 người bạn nữa có đến đây ăn và thấy đồ ăn ở đây cũng bình thường chứ k ngon như quảng cáo. Địa điểm hơi khó tìm vì ở trong ngõ. Gà tần ăn rất nhạt có món cơm trộn thì ăn ngon. Mì đỗ tương mình ăn thấy k hợp khẩu vị còn thịt ba chỉ nướng thì ngta nướng sẵn lên rồi nên mình thấy k còn hấp dẫn nữa.
-
MÌnh đến quán lần thứ 2 rồi. Lần đầu tiên đến thì quán khá khó tìm đối với mình :D. Lần đầu đến là lúc quán có chương trình combo gà tần sâm thuốc bắc và gà tần vừng đen, bánh hải sản (quên không chụp ảnh). Ấn tượng ban đầu là gà tần hóa ra cũng không ngon như xem phim tưởng tượng, nó nhạt nhẽo lắm, quán tần gà ko cho gia vị đâu ạ, lúc ăn họ có mang muối và hành lá ra, mình tự cho vào, nhưng mà mình ko thấy ngon lắm. Bánh hải sản với panchan salat gà thì ngon ạ. Lần 2 đến panchan đổi loại rồi không có gì ấn tượng với panchan lần 2 ạ. Lần 2 đến mình gọi gà tần kim chi, mỳ trộn với canh bánh bao (man tu guk). Canh bánh bao ngon lắm các bạn ơi, đáng thử. Mỳ trộn cũng bình thường, gà tần kim chi thì ngon hơn 2 loại trước mình từng ăn, đấy là theo cảm nhận của mình thôi ạ, các bạn có thể đến và thử đánh giá cho khách quan nhé. Không gian quán thì chỉ như những quán ăn bình thường ko có gì đáng để sống ảo ạ :)). Nhân viên bảo vệ nhiệt tình dắt xe cho khách, nhân viên phục vụ cũng để ý lấy panchan khi hết lắm, nhưng chỉ được 2 lần thôi. À mà lần 2 mình đi 3 người gọi đồ như trên í ăn cũng no lắm các bạn ạ. Các bạn gọi đồ từ từ thôi nhé
-
Tôi đặt delivery món gà tần sâm bào ngư, lần đầu đặt qua placevietnam, thấy phản hồi nhanh, món ngon, đóng gói tốt, gọn sạch, thời gian giao đúng hẹn. Thấy ưng lắm, mọi người nếu ngại đi tiệm hoặc mua cho người trong gia đình nên sử dụng dịch vụ delivery của nhà hàng qua placevietnam. Một suất 350 k đầy đủ gia vị, có thể đủ cho 2-3 người ăn , mua cho người ốm cũng rất hợp lý vì gia vị để riêng mình tự nêm cho vừa, suất như vậy có 1 con gà, bào ngư.... rất chất!