Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 BT1B KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở gần Hồ + Không gian cổ, có chút cây cối nên không biết đây có phải lý do có lắm muỗi không. Điểm trừ của quán là nhiều muỗi, tuy nhiên thì mình chỉ bị cắn có mỗi 1 lần :3. Mới đến quán, đặt balo xuống muỗi bay lên như hội chợ, tuy nhiên hầu hết quán cf nào mà kiểu cổ cổ này đều nhiều muỗi như thế nên tốt nhất là đi buổi sáng vì vừa đỡ muỗi vừa chụp ảnh net vì buổi tối khá ít đèn nên ảnh bị nhiễu. Không gian thì khỏi bàn rồi, vị trí đẹp, quán đẹp. Nhiều cửa sổ mà cửa nào cũng có view đẹp, hết lá phượng rồi mặt hồ.... Mấy cái đồ xinh xinh xinh xinh =))) nhất là cái nhà wc :v Giá cả thì cũng tầm tầm như các quán cf khác, hình như có hơi nhỉnh hơn tí tẹo =)). Rất hợp với các bạn thích chụp chọt, đại khái là sống ảo =)) Đồ uống rất thật, mình gọi nước cam ép cà rốt, đúng như nước cam ở nhà mẹ pha =)). Nước cam còn nguyên vị cay cay nồng nồng của vỏ cam đắng đắng :v nói chung là rất tự nhiên và rất thật. Mình ngồi hơi lâu nên khá đói :3 tiếc là quán không có đồ ăn gì để no như bánh trái gì cả. Có cái quán ở dưới nhà thì chắc không nên thử :v Vì mình gọi phở cuốn, cũng 6k một cái mà ọp ẹp như có mỗi bánh phở ấy =))). Chưa thấy cái phở cuốn nào mà suy dinh dưỡng tới vậy, đúng kiểu ăn mỗi bánh phở. Nhân viên xinh xinh và nhiệt tình =))) Chắc một ngày nào đó sẽ dẫn vài đứa bạn đến sống ảo =))
-
Yên tĩnh, thú vị, view đẹp! Đồ uống ngon! Ca tối có cậu nhân viên cực cute!
-
Ko gian vintage mới cho giới trẻ Hà Đông. Mình thích ở đây vì yên tĩnh, ko gian thoải mái, nhạc ổn, đồ uống thì ở mức ok. Ban ngày vô cùng vắng vẻ, dễ chịu, hợp với những người thích ngồi 1 mình...
-
Nhìn ra hồ Văn Quán nên rất thoáng, có chỗ cửa sổ ngồi chém gió hóng mát chuẩn luôn. Yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng kiểu acoustic cover, đồ uống tạm đc. Hôm nào có nắng thì tuyệt. Nói chung chắc chắn sẽ quay lại vì cũng khá gần nhà :D Gần trường Kiến trúc nên có vẻ nhiều sinh viên kiến trúc ghé qua đây.
-
Biết quán cũng một thời gian vì tình cờ đọc được trên placevietnam nhưng bây giờ mới có dịp ghé qua. Hôm mình qua là mùng 5 tết nên quán đông lắm, may mà vẫn có chỗ ngồi. Tuy đông nhưng được cái ko hề quá ồn ào đâu nhé, vẫn cảm thấy được riêng tư. Về không gian thì phải nói là xinh xắn. Mình đã lên kế hoạch ghé quán vào ban ngày để chụp ảnh cho đẹp, nhưng cuối cùng đi tối nên ko cảm đc hết không gian ở đây. Nhưng nhìn từ xa quán tạo cảm giác fairy tale lắm. Không gian đúng là toàn gỗ, ánh đèn vàng ấm cúng. Có một góc nho nhỏ ngoài ban công dành cho các cặp đôi dễ bề tâm sự. Đồ uống ko quá xuất sắc, giá cả cũng ok. Nhất định sẽ quay lại quán, và sẽ là ban ngày hehe.