Giới thiệu
- Địa chỉ: 107 C3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ngọc Tú - Quán Ăn Vặt - TT Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Ngọc Tú - Quán Ăn Vặt - TT Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Ngọc Tú - Quán Ăn Vặt - TT Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Ngọc Tú - Quán Ăn Vặt - TT Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Ngọc Tú - Quán Ăn Vặt - TT Nghĩa Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
❤️ Đường vào là khu TT Nghĩa Tân. Thề đúng kiểu thiên đường cho hs sv luôn vì ở bất kì đâu trong cái Khu TT (chợ) này là 1 hàng quán ăn nào đó. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy món tào phớ, chè, bánh gối bánh tôm, nộm, nem chua,... 🎉🎉🎉 ❤️ Bữa nay mình đi ăn nộm (fai hạ quyết tâm mãiii mới dám ăn đấy vì ăn nộm ở ngoài đã k sạch sẽ r, lại còn ở mấy khu ít tiền tnay càng sợ 🙈). Cơ mà may mắn là về nhà bụng dạ mình vẫn tốt ăn ksao cả 🐽 Nộm này mình sẽ nxet gói gọn trong 1 từ là CAY ❗️❗️❗️ Nước trộn cũng kcj đặc biệt cả, nhg bò khô khá nhiều và RẤT CAY 😫 Mình chỉ ăn đc 1 2 miếng đầu là bỏ cuộc rồi. Con bé bạn mình ăn cay tốt mà cx fai công nhận là Nộm CAY CẤP ĐỘ 7 mất =)))
-
Quán này có chỗ ngồi trong nhà nên khá thoáng mát thoải mái. Mình đi buổi trưa nên không đông. Chị chủ rất vui vẻ, dễ mến. Bánh tôm bánh gối ăn mau ngán lắm. Bánh bột lọc thì bình thường. Nói chung lâu lắm mới ăn nhưng cũng chỉ ăn đc 1-2 miếng là ngán :))) Điểm cộng là ăn tại khu này gọi thêm đồ mấy quán bên cạnh (tào phớ, bánh bao) cũng đc.
-
Tiện gần quán bánh mỳ chảo nên ra chỗ này ăn vặt linh tinh luôn. Quán bé xíu, đi tầm ba bốn nhóm là hết cả quán rồi. Bọn mình gọi khá lắm thứ. Gọi bánh tráng trộn, tào phớ, bánh gối, miến trộn Thái Lan. Đồ lên khá nhanh. Mình thấy vị cũng ok, nhưng không có gì đặc sắc lắm. Bánh tráng trộn không thích lắm, mà cũng hơi ít nữa. Nhân viên khá nhanh nhẹn, nhiệt tình. Đc cái ăn no miệng mà cũng rẻ. Bánh tráng trộn 20k, tào phớ 7k, bánh gối 10k, miến trộn Thái Lan 30k. Ăn khá đã mà mỗi đứa hết tầm 50k.
-
Bình thường. Quán cũng dễ tìm, được dắt xe từ lúc bước chân xuống, nhân viên nhiệt tình ạ. Đồ ăn bánh gối và nem tai thì bình thường, còn nộm chân gà thì ngọt với cả chân gà nhũn quá. Nói chung là có thể đến nhưng gọi món khác :D
-
- Vị trí: Ngay từ trường THCS Nghĩa Tân rẽ vào. Quán này đông khách + vô hình chung ngay đầu ngõ nên không khó tìm chút nào. - Giá cả: Cũng chẳng rẻ chẳng đắt. 1 điểm trừ là quán có menu giá treo trên tường nhưng menu đưa khách thì không có giá, mỗi tên món ăn. Chỗ ngồi trong quán có chỗ sẽ bị khuất nên sẽ không biết được giá của từng món ăn. Như mình ăn thì là 9k/bánh gối, 10k/bánh bao chiên,... - Chất lượng: Bánh gối nhiều nhân, vô số nhân mộc nhĩ nấm hương miến cà rốt các kiểu, rất đầy đặn và có cả trứng cút. Tuy vậy vỏ bánh không giòn lắm + tổng thể ăn thì bánh gối mình thấy không ngon. Bánh bao chiên thì có thịt + nấm hương + trứng cút, điểm cộng là rán ráo dầu nên ăn không ngấy lắm. 1 điểm trừ lớn nhất là nước mắm ăn rất "lạc quẻ" - không chua không ngọt dẫn đến ăn tất cả các bánh bị mất ngon theo. - Dịch vụ: Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhưng không niềm nở với khách gì cả. - Không gian: Do mấy cái ngõ khu Nghĩa Tân này chi chít các hàng, ăn hàng nào là ngồi hàng đấy. Quán trông không sáng sủa sạch sẽ lắm, để xe thì bất tiện do ngõ chung, nên là để xe tận bên đường đối diện - sẽ có người chỉ chỗ nhưng sẽ không có ai trông.