Giới thiệu
- Địa chỉ: 96 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - New Wind Cafe - Chùa Hà
[Tổng hợp] - New Wind Cafe - Chùa Hà
[Tổng hợp] - New Wind Cafe - Chùa Hà
[Tổng hợp] - New Wind Cafe - Chùa Hà
[Tổng hợp] - New Wind Cafe - Chùa Hà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian rộng, mát mẻ. Phục vụ khá nhanh, nhưng ở đây đổi phục vụ hơi nhiều, không biết bây giờ phục vụ ở đây như thế nào. Đồ uống giá vừa phải, cũng được. Thích nhất là cái mát mẻ của quán, ngồi bao lâu cũng được. Hồi xưa mình hay cùng người yêu ra ngồi đây :D
-
Đây là quán cafe vườn lại còn view cạnh hồ khá nổi tiếng ở Cầu Giấy. Mình hôm nào mát trời cũng hay ra ngồi đây cho thanh cảnh, mỗi tội hơi bị nhiêu muỗi, mình với mấy người bạn đều bị đốt sưng hết cả chân :(( Không gian rộng rãi, nhưng có vẻ hơi tối chút, nhất là mấy bàn cạnh hồ, cơ mà ở đây bị cây trồng lên che hết, nên không ngắm được hồ mấy đâu. Đồ uống thì mình hôm trước gọi dừa xiêm, uống cũng ngọt, cùi dừa non nên dễ cạo để ăn được, sữa chua thạch cũng ngon. Nhân viên ở đây toàn chị trẻ trung, mặc đồng phục xinh xắn, trông rất chuyên nghiệp.
-
Hom nay đến, nhan viên hờ hững k thèm quan tâm đến khách vào cần gì dù rõ ràng các bạn ấy nhìn thấy mình, đành phải chủ động gọi. Đến lúc hỏi "Em ơi, anh vào đc wifi quán em, nhưng không vào đc mạng, em hỏi giúp anh vs", em làm câu xanh rờn "Em không biết". Thôi chấp nhận. Đợi 15 phút Cafe k thấy đâu, hỏi thì bảo anh đợi lát (2 lần), thôi về cho lành.
-
Quán cà phê vườn, rất rộng, chia làm nhiều khu, có màn hình lớn để xem bóng đá. Nhân viên mặc lịch sự, theo phong cách truyền thống, nhìn cổng vào cũng thấy theo phong cách này. Nhân viên không được thân thiện lắm, mình cái mặt khá trẻ nhưng tuổi cũng cao rồi, gọi bạn NV là em thấy bạn ấy k vừa ý lắm nên thấy sợ sợ 😓. Nước uống bình thường mà lượng thì rất ít, đồ uống không đa dạng lắm, phù hợp với người lớn lớn chứ ít đồ cho teen. Giá cả khá cao so với chất và lượng.
-
Không gian rộng thoáng đãng, đúng kiểu cf vườn nhưng tạo ko gian riêng cho mỗi góc bàn nữa thì ok hơn. Đồ uống k ổn lắm nên mình k thích. Nhân viên thì phục vụ ngơ ngơ chán dã man. Gọi cốc sữa tươi nóng thì mang ra cốc sữa ông thọ pha loãng nóng, ngọt đậm k uống nổi. Sinh tố chanh leo thì quá chua. Dc cái k gian bù lại nên có thể quay lại.