Giới thiệu
- Địa chỉ: 2/213 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Neu's Style Coffee
[Tổng hợp] - Neu's Style Coffee
[Tổng hợp] - Neu's Style Coffee
[Tổng hợp] - Neu's Style Coffee
[Tổng hợp] - Neu's Style Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến quán vào hôm Chủ nhật mà bây giờ mới review. Phải nói là quá quá chán với quán này. Thái độ phục vụ của nhân viên cực kỳ kém, khách vào không thèm chào hỏi, khách gọi đồ ăn đồ uống chỉ gật đầu rồi bảo "anh chị lên tầng 2 đi", khách hỏi thêm tương và xì dầu cũng không thèm trả lời. Bó tay. Mì chảo thì nguội, không ngon, lại còn đắt. Trà sữa thì vị hắc, không thể uống nổi. Lần thứ 2 sau 2 tháng kể từ lần đầu tiên đến quán, và đây cũng sẽ là lần cuối cùng đến quán này. Quá kém!
-
Phải học ca chiều thì nghỉ chân ở đâu, ăn gì? Sau một tuần chinh chiến , tiền trạm đia điểm , mình và lũ giặc đã tìm ra quán này. Nằm đối diện với Neu, gần kí túc xá. Đảm bảo với bạn là một bữa trưa đúng tiêu chí ngon sạch, rẻ. Chảo to ú thơm phức với nước sốt khá lạ chỉ 35k. Doner đầy thịt chỉ 15-20k Điều hoà mát, quán rộng, wifi căng đét :) Đồ uống cũng ổn nữa đó
-
mình học trường khác nên m biết neu style là ntn=))) bước vào quán order rất nhanh. quán này rất nhiều chỗ, tầng 1 có mấy bàn. mình lên tầng 2 ngồi, view nhìn thẳng ra trần đại nghĩa chứ k phải chơi. mình còn chạy lên tầng 3 khám thính nữa =)) cũng có view mà riêng tư lắm. mình với bạn gọi 1 dorner với 1 bánh mì chảo. thấy ăn cũng được. nói chùn k có gì đặc sắc. quán ở gần tr thế chắc nhiều bạn sinh viên sẽ hay tới. kiểu vừa đc ngồi vừa đc ăn=)) giá cả bt
-
Học Neu thỉnh thoảng trống tiết hay học liền thường ra đây ngồi, quán view cũng đẹp có 3 tầng và mình hay ngồi tầng 2 nhất, tầng 1 có bàn ngồi, tầng 2 thì có 2 kiểu : 1 bên ngồi ghế, 1 bên ngồi bệt, tầng 3 thì đi càu thang bên trong tầng 2 lên, kiểu gác mái, không gian cũng nhỏ nhỏ thôi. Phục vụ thì khác nhanh nhưng nhân viên hơi thái độ, thật ra cả chủ cũng thế ý 😂 có lần đến quán vào buồi sáng mà mình chắc ng mở hàng đầu tiên vì vào quán có mỗi mình, gọi dorner và trà sữa, anh chủ làm cho và mang lên, mình ngồi phía gần lan can để nhìn ra ngoài đường được, hỏi pass wifi thì a ko nói luôn còn bảo trên tường đấy và đi thẳng 😑 làm mình mất công lại chạy vào xem pass mà đíu cái nào dùng đc 😤. Thích ăn dorner ở đây vì đầy đặn mà giá cả phải chăng, còn bánh mình chảo thì mình thấy đắt, gọi chảo đầy đủ là 45k, mình ăn bmc nhiều nơi rồi nhưng nếu vs 45k mà ngon lại đẹp mắt thì thấy ok thôi nhưng chảo ở đây khá bình thường, còn ko nói là quá đỗi nhạt nhẽo, ko có gì đặc sắc cả luôn nên giá thế là mắc r. Mong quán cải thiện hơn
-
- Quán ngay đầu ngõ Tự Do, chỗ khu kí túc xá trường Kinh Tế Quốc Dân - Sáng sớm qua nên cũng không muốn ăn bánh mỳ chảo làm gì cho nặng bụng nên mua bánh mỳ que ăn cho nhẹ nhàng mà vẫn có sức. Bánh mỳ que ở đây rẻ lắm, có 3k 1 cái thôi. Sáng sớm ra mua có 2 cái, trả 6k cũng ngại mà thôi cũng kệ. Hình như thấy bánh mỳ que đắt hàng hay sao ấy nên giờ đấy đã kêu không biết có còn không. - Không gian quán khá sơ sài, có cả tầng trên để ngồi nữa nhưng tầng trên bí lắm