Giới thiệu
- Địa chỉ: 86 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Hồng - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Hồng - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Hồng - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Hồng - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Hồng - Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo Gia Truyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bình thường bồ mình rất thích ăn mì vằn thắn, quán nào trong Hnoi cũng ghé qua. Và hnay bồ dẫn mình đi ăn 1 trong những quán tủ. Ăn vào lúc 2 rưỡi chiều nên quán ko quá đông, phục vụ rất nhanh. Bàn ghế sạch sẽ. Ớt, chanh tươi ko héo. Mì thì mềm sợi. Sủi cảo nhiều thịt, nhiều lá hẹ. Miếng gan to dày. Nước ngọt ( ko biết là từ xương hay từ mì chính) :( Tóm lại là ăn đc. Ăn kèm với quẩy là ngon!
-
Quán này trước gần nhà lại chả bao giờ ăn, bh ở xa xa lại thấy nhớ :)) Về địa điểm: địa điểm đẹp nhất nhì Hà Nội luôn, mấy hàng quán gia truyền mà 3 mét mặt tiền ở phố Huế đâu, quán khá rộng nữa, cho để xe máy trong nhà vì phố huế cấm xe đỗ vỉa hè. Về đồ ăn: có mỳ hoành thánh, sủi cảo các loại, giá từ 40-50k/bát. Mình gọi giá theo mình. Các bác bán hàng cũng nhẹ nhàng chứ không cơm mắng cháo chửi lắm. Mình gọi hai bát vằn thắn 50 k, bát to hự đủ món luôn. Thích nhất nước dùng, ngọt xương luôn. Với các hoành thánh sủi cảo ngon, nấu vừa miệng. Mỳ nấu chín tới, không bị nhừ cũng không bị dai. Nói chung bao giờ nhớ nhớ lại quay lại đây ăn thôiiii
-
Bữa nọ nhỏ em thèm ăn mỳ vằn thắn và dẫn m đến quán nè ăn thử. Thấy quán đông phết í. Nằm ngay mặt đường phố Huế nên vị trí siêu đắc địa luôn nà. Quán sâu hun hút luôn í, ít phải 20m, m ngồi ở tít bên trong luôn. Bữa nọ gọi 2 mỳ, 1 trà đá, 1 quẩy hết 115k thì phải? M chỉ nhớ mỳ là 50k 1 bát. Nghe có vẻ đắt nhưng nhiều lắm í, từ sủi cảo cho đến thịt xá xíu, siêu nhiều luôn í. Nước thì m thấy hơi mặn quá, nên phải thêm chanh thêm ớt cho bớt vị mặn. Quẩy ở quán cũng ngon nha :"> Lâu ko ăn mì vằn thắn nên thấy ngon dã man íiiii, nước ngoài việc mặn ra thì rất ngon í!! Bạn nào thích mỳ vằn thắn nên qua đây ăn thử 1 lần.
-
Mình ăn ở đây cũng khá nhiều lần rồi mà chất lượng vẫn vậy. Bát to, nhiều sủi cảo, bóng, thịt xá xíu, v..v. Vị ăn ngon, nêm nếm vừa. Giá từ 40k ++ /bát, tùy suất có suất đắt hơn nhưng chấp nhận được. Phục vụ được, không gian hơi tối. Sẽ quay lại.
-
Vị trí: ở ngay gần đối diện chợ Hôm, quán rộng rãi, trong nhà có chỗ đỗ xe Đồ ăn: mình gọi mỳ vằn thắn bát 40k thêm quẩy nữa. Sợi mỳ ăn không bị nát, tuy nhiên sủi cảo hơi nhỏ, thịt hơi ít, nước dùng không được đậm đà cho lắm, ăn xong không khát nước nên chắc không cho muối vớ vẩn vào. Nhưng mình vẫn thấy thiếu vị và không đặc sắc lắm