Giới thiệu
- Địa chỉ: 313 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Luna - Sủi Cảo, Mì Vằn Thắn & Hủ Tiếu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Luna - Sủi Cảo, Mì Vằn Thắn & Hủ Tiếu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Luna - Sủi Cảo, Mì Vằn Thắn & Hủ Tiếu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Luna - Sủi Cảo, Mì Vằn Thắn & Hủ Tiếu
[Món ăn] - Quán Ăn Luna - Sủi Cảo, Mì Vằn Thắn & Hủ Tiếu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn mỳ vằn thắn có lẽ không hợp. Nước dùng của quán ko ngon, bị mặn, mì bở, nói chung là thất vọng tràn trề
-
Lần đầu tiên đến quán ăn vào buổi trưa. Quán sạch sẽ, lịch sự. Nhân viên nhanh nhẹn. Mình đi theo nhóm, người gọi mỳ trộn người gọi mỳ nước. Bát mỳ đầy đặn. Điểm trừ có lẽ là ở nước dùng. Nước dùng ở quán không được ngon như nhiều quán mình từng ăn. Nước dùng ở đây ngọt lợ mà k đậm vị tôm đặc trưng. Há cảo thì hơi mặn. Giá bằng so với giá chung các quán khác
-
👀Tối hôm đấy cứ đi lang thang lang thang chả biết ăn gì lại lôi placevietnam ra check thì thấy quán này nên thử ra xem. Lúc đầu vào thấy nó chả giống quán ăn gì. Rộng rãi thoáng đãng lại vắng nữa. 👀Mình gọi hủ tiếu nước mà ban đầu cứ nghĩ hủ tiếu là sợi nhỏ tròn tròn cơ vì chưa ăn pjo. Mang ra thì thấy sợi giống như mì gạo. Ai chỉ mình biết vs sợi ntn là đúng. 👀Nước dùng giống nc dùng mì vằn thắn nên mình ko thích các thứ ăn kèm cũng giống hệt mì vằn thắn. Nhiều giá đỗ mà là giá đỗ sạch chị chủ tự ủ nên ăn khá yên tâm. 👀Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
-
Nghe tin gần công ty có quán này, cũng đã ra ăn thử, góp ý sau khi rời quán là giảm bớt độ mặn của nước dùng, vì khá là mặn/ Quán sạch sẽ, rộng rãi, phục vụ nhanh
-
Hôm qua mình vừa dẫn chị qua đây ăn xong mà thất vọng tràn trề. Trước mình hay ăn ở Thái Thịnh ngon ơi là ngon, nhưng hôm qua mình vội đi làm nên qua thử chỗ nguyễn khang vì nó ngay gần nhà (mình ở Láng) với cả mình xem review trên này cũng ok. Nhưng mà chao ôi ... Nước nó có mùi hắc hắc hôi hôi kiểu gì ấy, hình như là từ miếng gan, họ cho cả rau cải vào nữa ăn thấy ko hợp gì hết á, nước cũng ko ngon, được cái mỳ nhiều mà mỳ hơi nở quá, sủi cảo cho đc 2 miếng mà ăn cũng ngấy ngấy chả ngon gì cả. Bình thường ở Thái Thịnh mình ăn hết sạch, còn húp gần hết nước dùng nhưng bên đây mình chỉ ăn chưa đc nửa tô thôi. Nó ghê lắm í. Nói chung có thể do mình hơi khó tính nhưng chắc chắn là nó ko ngon như mọi người đang kỳ vọng đâu. Với cả mình nhìn quanh ko có nước gì để uống hết, người ta cũng ko phục vụ nước luôn.