Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Ngõ 100 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mr. Lee - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mr. Lee - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mr. Lee - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mr. Lee - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mr. Lee - Ẩm Thực Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bọn mình đi ăn trưa để chuẩn bị giờ làm, gọi đồ ăn, đồ làm cũng nhanh nhưng mọi thứ nhiều hơn dự kiến nên ăn lâu và bị muộn cả làm :)) nhìn qua menu thấy khá là đắt. Đây là quán của 1 ông chú người Hàn mở, cũng là người nấu ăn luôn. Bọn mình gọi 1 tok, 2 cơm trộn, 1 cốc trà thái và 1 cốc sữa chua cacao. Đồ ăn kèm có khá nhiều, ngô rang, kim chi, củ cải,... Giá cả tưởng chừng đắt nhưng có nhiều đồ ăn kèm, hơn nữa bát cơm trộn to, sâu =)) và đĩa tok cũng nhiều nên giá lại trở nên tương xứng với chất lượng. Chỉ khoảng 180k 2 người.
-
Nghiện đồ hàn nên rủ con bạn cùng công ty đi ăn đồ Hàn. Mình có được biết đến Mr Lee trên 1 bài đăng ở facebook. Quán ở trong ngõ khá vắng. Tuy nhiên không hề vắng vẻ. Không gian quán cũng bình dân lắm, thậm chí hơi lộn xộn nên thành ra mình không thích không gian. Trong nhà có khoảng 4 bàn thôi, còn lại xếp bàn ra ngoài. Đồ ăn của quán ngược lại hẳn với không gian luôn 😂 đồ ăn ngon, mình thích nhất món mỳ lạnh, cơm trộn cũng ngon, tokkboki cay chuẩn vị Hàn, tuy nhiên mình không thích món này lắm vì không hợp khẩu vị. Các món ăn kèm thì cũng bình thường. Bạn mình không động đến món này. Nhưng nếu bảo mình có quay lại hay không thì mình sẽ quay lại vì món cơm trộn và Mỳ lạnh siêu ngonnn. Chỗ để xe thoải mái vì quán trong ngõ nhé mng
-
Quán này mình thấy món ăn chuẩn hàn luôn đấy ạ , không có kiểu biến tấu lai tạp như những quán khác. Ở đây mình thích nhất là món mỳ lạnh ăn siêu siêu ngon, KimBap và cơm trộn ăn cũng khá được. Giá cả cũng phải chăng, tổng thiệt hại là 170k cho ba món, quán be bé xinh xinh và sạch sẽ gọn gàng, nhân viên lẫn chủ quán đều dễ thương.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Đi ăn quán này lâu rồi mà giờ mới review lại đây! Trên hội review ở fb thấy tung hô, khen ngợi quán lắm nên 1 đứa thích đồ hàn như tui k thể k đến thử. Trăm nghe k bằng 1 thấy, mà thấy xong phải thử xem có như lời đồn k nha :))). K biết có phải đc khen nhiều xong đông khách mà làm lôm côm k. Chứ nói thật t bị thất vọng :))) hay do t quá kì vọng? Thấy mn khen nhất là cơm trộn và mì lạnh. Hai món này công nhận t thấy ăn được hơn mấy món khác. Mỳ lạnh ăn kiểu hơi lợ lợ, mới ăn thấy lạ nhưng ăn nhiều bị ngán :)) chắc do t k quen ăn kiểu mỳ này :))) còn con bạn t ăn thì khen ngon. Tokboki thì kiểu làm sẵn ở 1 chảo to, khách đến ăn thì xào lại nên tok bị nhũn quá, đĩa tok chỉ có tok chứ k có chả cá hay bắp cải như bên kfood đâu nha :)) cay xè 😂. Nhưng với giá cả bên này cùng chất lượng như vậy thì t thấy cũng k quá tệ, chỉ là k xuất sắc như t mong đợi thôi. Còn về không gian quán thì quán bé, bên trong kê đc 3 bộ bàn ghế, ngoài sân đc 2 bộ nữa nhưng nhìn k đc sạch sẽ cho lắm. Bát dùng ở quán kiểu mới rửa xong chưa lau sạch nước ý nên lúc đem ra cho khách vẫn còn nước 😂. Như đã nói phía trên là nên thử để tự cảm nhận, còn đây là ý kiến cá nhân thôi nha :))). Khuyến khích các cậu nên đi ăn thử 1 lần
-
Các bạn khen ngon lắm ngon vừa m thấy đắt mà ko có gì đặc sắc. Gọi mấy món mà đã gần 200k. Ship đưa đồ xong đã thấy chán vì ko có tí panchan nào. Miến trộn siêu chán. Kiểu miến ném thêm tí tương ớt