Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: //www.nhahangmonhue.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Website: //www.nhahangmonhue.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Món Huế - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Món Huế - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Món Huế - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Món Huế - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Món Huế - Trần Thái Tông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian ngồi đây rất thoải mái, món Huế ăn ngon hơn Nét Huế. Món bánh ram vừng ăn ngon.
-
Buổi trưa ghé vào đây ăn trưa với bạn, quán khá đông nên bọn mình đi lên tầng 2, máy còn 1 bàn trống khá đẹp ở ngay ngoài. Bàn chủ yếu là bàn dành cho 2 người. Bọn mình gọi bún bò, bánh canh và một đĩa các loại bánh. Bún bò nhiều bò nhưng nước hơi mặn, cho báo nhiêu chanh vẫn thấy mặn. Bánh lọc bột hơi nhão, bánh nậm thì cứng, mỗi bèo chén là ăn được. Đồ uống bọn mình gọi nước ổi và chè hạt sen. Chè sen nhìn đơn điệu nhưng ăn cũng tạm ổn. Giá khá cao, 2 người hết 230k
-
Đồ ăn được, giá hơi cao. Rau cho thì ít mà gọi thêm thì bị tính tiền. Cảm thấy không hài lòng lắm
-
Phục vụ chậm, và không hiểu tại sao nhân viên rất lười giao tiếp và chậm hiểu ý khách 1. Khi mình ra nhờ chụp ảnh cả nhóm, chị phục vụ lập tức nhăn mặt lắc đầu với thái độ có vẻ khá tiêu cực 2. Vẫn là chị phục vụ đó, khi mình yêu cầu xin hộp mang phần đồ ăn ko ăn hết về, vẫn nhăn mặt và hiểu nhầm ý mình là mua 1 hộp khác mang về. Việc hiểu nhầm có thể chấp nhận được, nhưng 3. Không những hiểu nhầm, nhưng khi mình đã nói rất chi tiết "Em ăn không hết phần ăn này, em xin chị 1 cái hộp cho em mang về" và họ vẫn mang ra 1 hộp đồ ăn (1 suất mới) 4. Thanh toán tiền mất đến 20 phút, và khi cả mình và bạn mình nói với nhân viên phục vụ kiểm tra lại giúp xem sao lâu thế, theo đúng nghĩa đen, anh phục vụ chỉ ĐỨNG YÊN ĐÓ, NHÌN THẲNG VÀO BỌN MÌNH MÀ KHÔNG NÓI LỜI NÀO. Khoảng cách đủ ngắn để mình chắc chắn anh phục vụ nghe rõ lời yêu cầu của cả bọn. Dù kể cả có nghe không rõ nhưng khi thấy bàn 10 người cùng quay ra nói thì cũng nên đến hỏi xem có yêu cầu gì không, chứ không phải đứng nhìn chết trân và không đáp lại câu gì như vậy.
-
Hôm rồi có hẹn bên Cầu Giấy, mà chẳng nhớ có nhà hàng nào hẳn hoi nên quyết định gặp mặt ở Món Huế vậy, vừa lịch sự, vừa mát mẻ giữa cái nắng hè. Nhân viên khá nhiệt tình từ bác bảo vệ, mình vào cái hỏi han luôn, sau đó sắp xếp chỗ ngồi. Hai người ăn gọi: bánh bột lọc, nem nướng, và bánh bèo. tưởng ít mà cũng ăn no ra phết. Chất lượng ngon mình thấy vẫn giữ được giống như hơn 1 năm về trước mình ăn :))). mà rau sống ăn kèm không được tươi lắm, tuy nhiên xin đổi lại thì các bạn nhân viên rất nhiệt tình. Chè sương sa ăn bình thường thôi nhé.