Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Nguyễn Khả Trạc, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 13:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 13:00
- Giá: 40.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh - Phở Sạch Bắc Hà & Gà Cựa Lào Cai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh - Phở Sạch Bắc Hà & Gà Cựa Lào Cai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh - Phở Sạch Bắc Hà & Gà Cựa Lào Cai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh - Phở Sạch Bắc Hà & Gà Cựa Lào Cai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Minh Anh - Phở Sạch Bắc Hà & Gà Cựa Lào Cai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sáng ốm bảo bác giúp việc sang mua cho bát phở gà . Đã ăn ở đây đc vài lần . Bánh phở màu nâu hơi tím khá thú vị , thấy chủ quán bảo làm từ gạo lứt :)))) ăn cũng khá thơm , mềm . Gà thì công nhận là ngon , ăn zai zai giòn da gà ăn ngậy , thơm . Nước dùng thanh , ngọt . Ăn khá nhiều phở gà Hà Nội thì có vài quán ăn ngon trong đó có quán này mà gần nhà đánh giá là ngon . Trước hay ăn phở gà Nam Ngư , phở Bản Tôn Đức thắng nhưng chủ yếu theo đánh giá thì gà ở đây ăn chuẩn hơn . Quán này gần nhà mới mở hiện hình như có mỗi 2 nhân viên cả chủ là 3 khá trẻ chắc tầm 9x . Về phục vụ thì cũng hơi chậm , được cái nhiệt tình , vui vẻ , có miễn phí trà xanh :))))) nhưng hôm đông khách là phải tự ra lấy :)))) . Măng ớt ở đây khá ngon , ớt xay rất cay :))) lựt cả mồm . Giá cả thì 40k/bát thường gồm cả thịt lườn và đùi ( khá tốt với thịt trộn cả thịt đùi ) , còn nguyên thịt đùi thì 50k/bát . :)))) À mà chỗ này còn có cả siêu đại bổ cho anh em ta Cà Gà Cựa :))))) hôm trước ăn đc 1 cặp do đông ông ăn quá bon chen đc 2 quả :)))) 100k/lạng . Nhà này chủ nhà bán hàng nên thấy đồ đạc sạch sẽ , nhà 2 mặt tiền 2 cửa trước sau nên thoáng , khá đẹp nhưng không đẹp bằng nhà mình :)))) . Nói chung là 1 địa điểm phở gà tiềm năng lớn . Chắn chắn sẽ ủng hộ tiếp .
-
Chả là, thằng bạn e mới mở quán phở gà. Nó mời lên ăn ủng hộ. Lúc đầu, nghe giới thiệu kiểu, phở gạo lứt gà đồi thịt ngon các kiểu, mình kiểu úi xùi, a sợ ăn phở gà bỏ mẹ. Thịt thì bở, da thì toàn mỡ.lại nát, thế nên là kệ moẹ. Mày khai trương kệ m, a chỉ trung thành với bún ngan, bún mọc, bún bò thần thánh của a thôi. Sau tầm mấy tuần khai trương bét nhè, chán chê mê mỏi, e cũng phải lết mông qua ăn thử. Cảm nhận đầu tiên của e là. Phở được làm từ gạo lứt, ăn thơm vs ngon hơn phở làm từ gạo nếp va gạo tẻ của mình( nhưng e thì thích ăn bánh phở của mình hơn, vì nó dai hơn 1 xíu) . Đến thịt gà thì, con kén ăn gà như e, mà cũng phải thốt lên là: thịt gà giòn, chắc, da giòn tan ( e ko biết ăn da, nên thằng e e ăn da xong, tả lại cho 😸😸) nước dùng thanh, với thơm hơn nước dùng phở gà bình thường ( màu nước dùng đậm màu hơn, nhưng mà ko hiểu tại sao nó lẠi có màu này😸). Túm cái quần lại là, sau bún ngan, bún mọc, bún bò thần thành, e xin kết nạp thêm quả phở gà đồi này vào danh sách ăn sáng 😸😸😸 P/s: văn thơ e ko đc lai láng,không diễn tả được hết bát phở đấy nó ngon ntn, nên e nghĩ mọi người nên đến đấy để thử 1 lần cho biết ( nếu có trót dại, đóng họ cho quán phở đấy cả năm, thì lại mời e 1 bát nhé 😸👌🏻) Bát này hơi ít thịt vì e đã gắp thịt ăn hết trc rồi mới chụp ảnh