Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mihimihi - Các Món Ăn Vặt
[Thực đơn] - Mihimihi - Các Món Ăn Vặt
[Món ăn] - Mihimihi - Các Món Ăn Vặt
[Món ăn] - Mihimihi - Các Món Ăn Vặt
[Món ăn] - Mihimihi - Các Món Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán vừa mới khai trương, nghe tên tưởng Ấn Độ cơ nhưng hình như đây là một hãng bánh của Trung Quốc 😂 Chỉ bán takeaway thui, ở hướng gần hồ hơn nhé. Một chiếc bánh ở đây 40k lận, nhưng to và dài gấp đôi kaze kaze cũng dạng này của Beard Papa's nên khá đã mồm. Ăn cũng ổn ổn thôi k xuất sắc lắm. Mình thử 2 vị cơ bản, vani và matcha, kem không ngọt nhưng không được thơm và đậm vị cho lắm. Và bơm không đều nữa, cái vani của mình chỗ rỗng chỗ đầy nhưng nói chung vẫn là đẫm nhân rồi. Vỏ kiểu bánh su giòn mình thíchhh, thì lại khiến bánh bị ngọt lên bao nhiêu. Bên cạnh 2 vị này nữa còn có su kem dâu, socola, và 2 vị đặc biệt kem xoài với kem sầu riêng là 43k.
-
mình thích kem ở đây. ngon - béo - ngậy.
-
Bỏ ra 40k cho 1 chiếc bánh su kem dài, mình mong muốn nhận được chiếc bánh chất lượng hơn 2 chiếc trong ảnh🤦🏻♀️ . . Mình chọn vị cơ bản, vani. Còn @linhys_ chọn matcha. Cả 2 cũng háo hức thử lắm, mà ăn rồi hơi buồn. Trong 2 cái thì mình thấy vani ổn hơn, nhân nhiều, được bơm full bánh luôn, kem ngậy, mịn màng, ngọt vừa vặn và thơm dịu nữa. Nhưng đặc và ngậy thêm chút nữa thì chuẩn. Về phần vỏ bánh, hơi giòn 1 xí thôi, có cả lạc ăn bùi bùi. Bánh matcha thì bị thất vọng hơi nhiều, vì lúc cắn 1 miếng, nhân rất lỏng, kiểu bị chảy ra ý, mà mình mua cái rồi mất 1-2ph chụp ảnh là ăn luôn chứ không để lâu ngoài trời nắng :(( Cũng có thắc mắc với nhân viên và được đổi lại cái mới kem đặc hơn. Nhưng phần nhân kem trà xanh mình không thích tẹo nào, vị matcha cứ giả dối ý, hơi gắt nữa. Nó không giống kiểu matcha Nhật thơm dịu và đắng nhẹ đâu😰 . . 10 Hàng Bông (take away thôi hoặc đứng trước cửa hàng ăn =)))
-
Quán bánh này mới mở nè, có tận 5-6 loại nhân cho bạn lựa chọn, vỏ ngoài thì giòn giòn 1 chút thôi, còn có thêm chút lạc ăn bùi bùi Quán không có chỗ ngồi đâu, chỉ mua mang về hoặc tốt nhất là đứng ăn luôn ở đó cho nhanh, tại nhân không có để lâu được, 1 tí là chảy rồi. Trong 4 vị kem thường thì mình thích vani nhất, còn kem lạnh thì mình thích vị xoài. Ăn thử cho biết này, tại giá 40k/chiếc với mình thì thấy hơi chát, cơ mà có ai mời thì vẫn ăn được nữa ))
-
Mình là tín đồ của su kem nên có hãng mới liền thử luôn. Hôm nay mình có order vanila và matcha,bánh ở đây thì nhân bánh ntn vỏ bánh là loại đó còn nếu thích bạn có thể order mix nhân với vỏ khác nhau.Mình sẽ vào phần chính luôn vì ai cũng quan tâm đó là nhân bánh, khi đến phần nhân mình hơi thất vọng 1 chút bởi phần vỏ nhiều hơn phần nhân mà mình lại thích nhân ngập miệng cơ ý. Nhân ở đây lại hơi lỏng với nhân vanila chưa rõ vị độ ngậy độ béo còn với nhân matcha thì cũng chưa rõ lắm. Với giá 40k 1 chiếc thì mình chưa ưng lắm. Nói tóm lại mới khai trương nên mọi thứ chưa được trọn vẹn mong rằng lần tới mình quay lại sẽ được cải thiện☺️ 🏠 Số 10 Hàng Bông 💰40k-43k