Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Miến Trộn - Tôn Thất Tùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Miến Trộn - Tôn Thất Tùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Miến Trộn - Tôn Thất Tùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Miến Trộn - Tôn Thất Tùng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Miến Trộn - Tôn Thất Tùng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không giò đậu 20k. Có giò đậu 25k. Miến trộn + bánh đa trộn. Nước đậu 5k. Mấy bác bán hàng vô cùng cá tính mạnh mẽ kh hỏi liên tục của cháu có chưa trả lời dứt khoát "cô làm theo lượt ai trc làm trc". Có 1 bà rất duyên hồn nhiên hỏi "ơ thế mua về có đc làm trc k cô" trong khi cả quán ăn nhỏ xíu chật ních người quay qua nhìn.=))). " xời k có ch đấy cháu nhé, ăn đây hay mang về như nhau tất cô làm lần lượt". Tịt luôn.=))) Đó nhiều lúc chanh chua nhưng đúng bán hàng phải vậy.:v Đồ nchung là ăn đc. Đông dã man ngồi xếp hàng đợi đến lượt í.
-
Quán có trong nhà và ngoài sân, nhưng chắc trong nhà để đồ là chính, khách không hay ngồi đấy nên hầu như bác chủ quán toàn ngồi ngoài thôi, trong nhà cũng tối thui nên bọn mình ngồi ngoài nốt. Mà ở khu đấy cũng có mấy quán miến trộn bánh đa trộn lận cơ. Bọn mình gọi một bánh đa trộn một miến trộn, bát trông lưng lửng mà trộn lên đầy ứ ự đấy, có đậu rán, lạc rang, hành phi, rau cần, giò tai, trộn với xì dầu tương ớt ăn ngon lắm í. Phải cái lượng nhiều quá, ăn về sau mình bị ngán, nhưng mà vẫn phải công nhận là ngon :D
-
Mình ăn ở đây mấy lần rồi. Ngõ 1a thì rất dễ tìm nhé Nói chung là ổn . phù hợp với sinh viên ccả về giá cả lẫn chất lượng Không gian cũng ổn. Không hẳn rộng cũng không hẳn chật Quán cũng khá đông khách Nói chung là đồ này dễ ăn. Mà khu này nhiều đồ ăn nên rẽ vào đây thường xuyên cũng ok Chủ quán cũng dễ tính. Ăn xong thích uống nước thì ở đây cũng có nhiều quán nước Nói chung là ok.m.n lười nấu cơm thì ra đây cũng được
-
Thực ra ngõ 1A có 2 hàng miến trộn đối diện nhau, các bạn sẽ thấy 1 hàng luôn đông khách 1 hàng không. Hàng ít khách bán cả trộn thịt gà các kiểu còn hàng đông thì chỉ bán trộn cua thôi. Người yêu mình thích ăn hàng đông dù dị ứng cua, gọi toàn gọi k cua, thế mà bảo sang hàng kia ăn thì nhất định không. Chẳng hiểu sao. Còn mình ăn cả 2 quán thì mình thích quán không đông hơn, vì cua nó mịn giống cua nhà làm hơn, cua hàng đông nó cứ lạo xạo sao sao ấy. Còn những thứ nhân khác thì vẫn đậu giò rau như thường thôi. Mình người Hp ăn bánh đa đỏ quen r nên thích ăn bánh đa trộn, ny mình thích ăn miến trộn. Hồi đầu hay gọi bánh đa nước nhưng nước dùng không ngon nên giờ chuyển qua trộn.
-
Quán miến trộn nổi tiếng Tôn Thất Tùng này mà bây giờ mới được thử nè . Hồi xưa nghe danh nhưng cứ đi thử nhầm quán khác , không hề ngon . Nhưng khi được khai sáng quán này thì khác hẳn luôn . Đi vào ngõ 1A , vào chỗ chợ , nó ở bên trái , đề Chuyên Miến Trộn nha , quán này là Kim Hoà . Ở đây có miến trộn với bánh đa trộn. Mình ăn miến trộn không Cần nhưng ngon ơi là ngon , có đậu , giò tai, được nêm nếm rất vừa miệng , hình như họ bỏ thêm cua hay sao ý , suất đầy đủ 25k => ăn no lặc lè . Thêm giò thì 2k/ cái, sữa đậu ở đây cũng ngon , chỉ 5k . Loanh quanh mạn đại học y mà không thử quán này thì phí thật luônnnnn . Một nhược điểm nhỏ là đôi khi cô bán hàng hơi khó tính nha, tuỳ lúc thôi, nhiều lúc thì rôm rả , hôm khó ở thì ôi thôi .