Giới thiệu
- Địa chỉ: 101E3 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 05:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:30 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo - Thái Thịnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo - Thái Thịnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo - Thái Thịnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo - Thái Thịnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Vằn Thắn & Sủi Cảo - Thái Thịnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hehe, món này nhìn hấp dẫn thật đây, và cũng bao nhiêu lần mình dự định đi ăn rồi cơ, nhưng cứ nhỡ bữa đi ăn ngoài là bún riêu với bún ngan hay bún cá, quên béng món này. Bữa nay tiện đường đi Thái Thịnh, vô tình thấy quán liền táp vô, chẳng dự định ji hết! Mình gọi 1 bát mì vằn thắn chung chung, ko thấy có tôm tươi cơ, cũng ko để ý quán có tôm không. Giá bát này 25k, vậy là khá rẻ đó chứ nhỉ! Thật lòng thì chắc do quen ăn sợi bún, phở rồi nên mình cũng ko ưng sợi mì trứng này lắm, ai quen chắc sẽ thích, còn mình thì thấy nó cứ bở bở thế nào ý, không hợp Nước dùng rất ngon nhé, thơm, thanh, vừa phải, Sủi cảo ngon, nhân thơm nấm hương, ăn rất thích! Phục vụ rất niềm nở, tận tình
-
Quán sủi cảo vằn thắn này ở gần nhà mình, mở cũng lâu năm rồi, quán đầu tiên ở cái phố Thái Thịnh này luôn, nhưng vì nhỏ nhỏ, khuất và không có vốn liếng mở to nên chỉ có người dân khu này mới biết đến. Hôm đó mình vội đi xem phim nên tan làm vào quẩy nhanh 1 bát sủi cảo còn chạy tiếp 😂 trăm lần như một, nước dùng ở đây thơm và thanh dã man, chuẩn là nấu từ xương và tôm ra! Một bát ở đây rất rẻ, sủi cảo 25k, vằn thắn hình như 25-30k gì đó mình cũng không chắc vì ít ăn (ăn mì no quá nên toàn gọi sủi cảo ấy). Giá rẻ nên số lượng dĩ nhiên cũng không ú ụ được, sủi cảo vằn thắn ở đây không có tôm :)) nhưng nước nấu từ tôm nên vẫn ngọt nước, thiếu miếng nhai cũng hởm sao 😆 Quán này bé xíu á, chắc chỉ ngồi được tầm 10 người thôi. Mà bà chủ và con cái làm đồ và nói chuyện với khách nhiệt tình lắm. Bà kể xưa bà bán bún phở ở đây cũng đến 20 năm có lẻ rồi, cứ nhắc mình húp hết nước đi đừng bỏ phí, nước ninh xương tôm ngon lắm, làm mình vội mà vẫn cố húp nhiều nhiều nước đỡ phụ lòng bà 😂 À hôm rồi ăn thấy treo bạt sđt các kiểu thì mình mới hỏi, quán có ship nhé! Trước cứ tưởng chỉ đến ăn được thôi 😁 Vì quán bé hơi khuất, lại bị cây che nên mọi người đi qua thường khó nhìn, quán ở đối diện Hải Hà Kotobuki đấy ạ.
-
Theo sự giới thiệu của các anh chị em trong cty và nhân buổi trưa ko mang cơm nên mình gọi luôn quán này. Vị trí ngay Thái Thịnh gần công ty, gọi qua deli đỡ tốn tiền ship hihi, đồ ăn mang đến đúng giờ, mỗi tội quán quên hộp may mà có bát đũa sẵn =)) Menu quán có 2 món thôi nên gọi đủ 2 món, mình gọi sủi cảo, bát sủi có cả 2 miếng hoành thánh cái miếng tam giác rán màu vàng ko biết có đúng tên ko, hơi ít sủi thịt khá nhiều, và rau cúc, nước dùng còn nóng ăn khá thanh nhưng hơi nhạt so với vị của mình, sủi ăn chưa đậm mùi tiêu lắm. Túm lại giá khá rẻ để thỉnh thoảng đổi bữa vậy
-
Thấy em đồng nghiệp nhà Thái Thịnh khen quán này nên mình cũng lọ mọ ra ăn thử. Mình gọi sủi cảo, bát 25k khá rẻ nhưng nhân hơi ít, chắc vì rẻ nên vậy á. Bù lại thì nhân làm khá ngon, ăn vừa miệng. Nước dùng ngọt và thanh, đúng kiểu nước ninh xương ko mì chính ấy. Lúc làm đồ anh chủ cũng hỏi khách có ăn mì chính ko thì mới thêm từ ngoài vào thôi. Vì gần công ty nên chắc mình sẽ quay lại ăn. Nhưng mà mình phải ăn 2 suất mới no được 😂