Giới thiệu
- Địa chỉ: 91 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
✔️nằm ngay mặt đường võ thị sáu, cửa hàng to phết, tối đổi thành bán lẩu, bán mỳ đến tầm 5h chiều thôi. toàn các cô bán, hôm mình đi đúng lúc chiếu lại phim mẹ chồng, oidoioi rôm rả với khách lắm:)) ✔️mình đi gọi mỳ quảng sườn, mỳ quảng thập cẩm và 4 chiếc ram ăn thử, ở đây free trà đá nha. -mỳ quảng nhìn chung mình thấy vị ngon và dễ ăn, không quá mặn, cảm giác được nước trộn ngậy ngậy nữa. thập cẩm thì có gà, tôm, thịt nướng, bò. mỳ sườn thì có 5 miếng sườn to, nhiều thịt phết, tẩm ướp đậm đà kiểu tẩm bằng ngũ vii hương ý:)) đi kèm có 1 cái bánh đa to và 1 đĩa rau sống, bạn mình thì bảo mỳ quảng đã nẵng vị không giống như thế này =)) -ram thì giống kiểu nem rán nhưng là bột cán mỏng rồi cuộn nhận có mộc nhĩ, miến, thịt xay, ăn giống bánh bao chiên, được cái vỏ bánh dai hơn.
-
Tuyệt vời !!! Chỉ có thể nói như vậy, từ nước dùng, thịt, sợi mì, ram ..v..v... tất cả đều rất tuyệt vời. Sợ bún rất vừa ăn, thịt được nấu ăn rất vừa miệng không bị hôi, cả tôm nữa đều được rang rất ngon. Một điểm nữa là tương ớt ở hàng ăn siêu ngon luôn, có vị cay vừa phải khi ăn thử nhưng càng về sau càng ngấm chua chua ngọt ngọt ở miệng ăn một lần mà nhớ mãi luôn. Bánh đa ăn kèm cùng nước dùng cũng rất ngon. Không gian quán rất rộng rãi vì buổi chiều tối là mở bán lẩu nên không lo về chuyện chỗ ngồi nha.
-
Mình k phải fan của Mỳ Quảng dù ăn ở nhiều nơi, cả ở chính Đà Nẵng (trong ks cũng như quán xá bt) đều k ấn tượng món này vậymaf lại mê mỳ Quảng ở đây mới đểu chứ. Ngon nhất theo khẩu vị mình là mỳ cá lóc (mỳ này cuối tuần mới có). Cỏn các loại khác cũng bt. Tuần m vẫn ăn 1-2 lần ở đây dù nhà k hề gần đây, mỗi lần ăn là lại lặn lội, cơ mà ngon
-
Chưa ăn mỳ quảng chính gốc bao giờ nên ko rõ vị ntn nhưng thử mỳ ở đây thì thấy bình thường. Gà mặn, thịt mặn, nước trộn tạm đc, sợi mỳ cũng tạm ổn. Nói chug để ăn thử 1 lần thì nên nhưng để quay lại hay ko thì ko chắc lắm. Đc cái chủ quán dễ mến. Đi hụt mấy lần bởi 14h đã rục rịch đóng cửa rồi nên ko có dịp
-
Món này đích thị là dành cho biệt đội các bạn thích đậm đà rùi. Mình đã ăn mỳ Quảng trong Đà Nẵng và thấy vị khá là chuẩn đó. Đặc trưng là đậm đà thiên mặn nhé, nên ko muốn gia giảm các bạn nên vắt thêm chanh và giấm hơn chút là ổn ạ. Sợi mỳ ngon, mềm, mỏng, mướt, ko bị đanh hay vón đâu. Bát mỳ của mình là mỳ trộn, còn có cả mỳ nước nữa nha. Phần thịt ăn thú thực là hơi mặn, buộc phải ăn kèm với mỳ mới dung hoà đc, chứ ăn ko là đậm đáo để đấy nha. Một bát có thêm trứng và tôm nữa. Bánh đa thì ăn kèm gọi riêng tính tiền riêng nhé.