Giới thiệu
- Địa chỉ: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 89.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 89.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Nguyễn Xiển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Nguyễn Xiển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Nguyễn Xiển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Nguyễn Xiển
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Seoul - Nguyễn Xiển
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến đây 2 lần, cũng là nơi đầu tiên biết thế nào là mỳ cay mặc dù lần đầu ăn cấp 0,5 và cấp 1 😂😂😂 nhưng vẫn không thể ăn nhẹ nhàng húp hùm hụp như các bạn được 😂😂😂 nói chung mình thấy ăn cũng được, nước mỳ hơi cay cay của bát mình thì khá ngon, mặc dù lần thứ 2 mình gọi cấp 0😒😒😒 cảm thấy bị điên thật, nói chung đừng ăn cấp 0 nhé.. Đừng như mình.. Trà sữa, trà đào free ở đây bình thường ý. Ở đây thật sự là nhiều nhân viên quá trời luôn 😂😂😂 nên phục vụ cũng nhanh chóng, thân thiệt phết. Không gian rộng rãi nữa.
-
Quán nằm ngay mặt đường Nguyễn Xiển, với biển hiệu to đùng cách mạng. Quán to, rộng rãi lắm, hẳn 3 tầng tha hồ mà ngồi 😀😀 Nhân viên thì đông, chưa thấy nhà hàng nào đông nhân viên như này. Rất nhiệt tình tư vấn cho khách hàng chọn cấp độ vừa phải. Mặc dù khách rất đông nhưng phục vụ rất nhanh. Hôm đấy mình đi theo đoàn gần chục người, chả ai dám ăn tới cấp độ 5 😂😂. Bát của mình là mỳ bò, cấp 4, gần 40k/ bát. Nói thực là không cay cho lắm....Sợi mì dai dai, mềm vừa phải không bị nhũn. Trà sữa vs trà đào ở đây cũng bình thường Takoyaki khá ngon Nói chung là khá chất lượng
-
Quán 3 tầng. Tầng 1 và tầng 3 ngồi bàn bệt. Cũng khá là quen thuộc. Tầng 2 đi qua thấy là khu làm bếp. Híu híu. Mình thích mấy hình vẽ tường ở đây. Ngộ ngộ. Thực đơn thì cũng như những quán khác. Hơn là có phần mỳ thêm 19k. Chắc là cấp 0. Nước ngọt. Cũng có rau và bò viên. Mình thấy phần mỳ gọi thêm cũng được nếu k muốn nói là chả kém phần mỳ bò hay mỳ sườn sụn. :))) có gọi thêm kimbap mang về, được 1 cuộn thôi 35k. Nhân khá đầy đặn và ngon. Kể 35k mà 2 cuộn thì tốt =))) *tham quá* :v :v
-
Được 1 ngày đẹp trời (nóng dã man) đi ăn thử xem mì cay là cái gì =)) mình gọi thử 2 bát mì cay cấp 1 và cấp 7. Nói chung là cấp 1 là cấp đúng để thưởng thức món này, còn mì cấp 7 ăn xong bạn sẽ có một trải nghiệm cay nhớ đời :)) lúc ăn nhân viên sẽ mang cho bạn một chai nước đá free. Mình thấy dịch vụ ở đây cũng khá tốt dù lúc mình gọi đồ xong mấy bạn NV nhìn mình vs ánh mắt như người ngoài hành tinh... à với cả ở đây không có giấy ăn, giấy ướt tính phí 2k/c nhưng k bạn nhân viên nào bảo mình. Với 2 bát mì giá 104k, và đây chỉ là ăn thử cho biết thì mình cũng không chắc về chất lượng. Có thể mình sẽ ăn thử ở những chỗ khác mới có thể so sánh được :3
-
Mỳ cay seoul 214 Nguyễn Xiển có thêm món mới. Nem chua rán - loại nhỏ 28k, loại to 50k Gọi lên cũng ngon phết. Gấu ăn bảo ngon nhưng vẫn chưa đâu bằng nem chua quê vợ. Lần nào gấu về quê e cũng bắt em đưa đi ăn nem chua. Hi hi. Đi ăn nhiều đây rồi thì chất lượng vẫn thế. Thích mấy món vặt ở đây với phầm mỳ thêm đầy đặn. Kinh nghiệm ăn mỳ cay là ăn để ngon chứ không phải ăn để chịu cay, chiến đấu với cay và thách nhau cay. :))) cứ gọi cấp độ vừa phải mình có thể ăn và cảm thấy ngon miệng. Tầm 200k / 2-3 người ăn no phè phỡn. K cần trà sữa. Hi