Giới thiệu
- Địa chỉ: 295 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Meow Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Meow Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Meow Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Meow Coffee - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Meow Coffee - Tây Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
😺😺😺 Quán mặt bằng không to lắm nhưng có ba tầng. Ngồi bệt nên không tiện cho các bạn mặc váy. Cà phê có thật nhiều mèo luôn, toàn mèo tây, con nào con nấy béo mập. Còn có cả chó nữa. Cũng như nhiều quán cà phê mèo khác các em mèo ở đây thấy suốt ngày ngủ và rất chảnh =)) 🍹🍹🍹 Độ uống tùy món ngon, món không. Mình order cốc cheesecake bị ngậy quá nên ngán. Giá hơi cao. 🙎🏻🙎🏻🙎🏻 Nhân viên bình thường, thái độ không được thân thiện lắm. 😿😿😿 Điểm hạn chế lớn là không ngồi lâu tại quán được. Quán cà phê mèo nào cũng thế, có mùi hôi và lông bay đầy trời :v Các em này thích ăn đồ béo, nên bạn nào gọi đồ uống ngậy ngậy là xác định các em cuốn cho tới cuối ngày mới thôi.
-
🌟Vị trí: nằm ở ngay dưới chân cầu nguyễn trãi qua royal city 1 đoạn, quán ở ngay mặt đường nên cũng khá dễ tìm, không lên cầu mà đi ở dưới thì sẽ dễ dàng hơn 🌟Không gian: quán có 3 tầng, tầng 1 thì order, có cả bàn ngồi nhưng bé và hơi chật, chủ yếu là các loại chó được nuôi ở đây Tầng 2, tầng 3 thì đều có rất nhiều em mèo, bạn ngồi đâu cũng có thể ngắm, vuốt rồi xoa các em, trc khi vào đều phải tháo giày dép 🌟Giá cả: phụ thu 30k nếu vào k uống nước, còn lại đồ uống đều từ 35k trở lên, không quá ngon nhưng cũng khá bình thường, chủ yếu vào chơi với mấy em mèo thoai 🌟Phục vụ: không có gì đáng bàn
-
Tới đây vì mấy bé mèo là chính. Đủ mọi thể loại mèo, tụi nó cũng ngoan lắm, có con chảnh có con không. Chả hiểu sao con nèo cũng béo như lợn ý, yêu cực. Tầng 1 cũng có chó nữa, mình thích cặp bull nhất, đáng yêu không chịu được. Đồ uống ở đây bình thường. Giá khá cao Nhân viên bình thường.
-
Nhận xét chung về quán - Thái độ phục vụ: ổn, k xuất sắc nhưng theo mình là ổn - Giá: cao hơn bên ngoài nhưng chấp nhận được vì mục đích đến đây k phải để ăn uống - Cảm nhận (QUAN TRỌNG - NÊN ĐỌC): + Mèo rất chảnh và gần như không thể chơi được, phần lớn lăn ra ngủ, nhiều con nếu cố chơi với n sẽ bị cào k thương tiếc (mang gấu đi và gấu bị cào chảy máu mặc dù k nghịch gì quá đáng vs n) + Quán có chó nhưng chỉ chơi vs nhân viên (đù wtf) p/s: Quán có một con mèo ai cập, loại mèo trụi lông nhìn rất xấu, chắc chả ai chơi vs nên cứ ngồi ra 1 góc, gọi n thì n đến rồi quấn vào người rất tình cảm...tự nhiên thấy thương thương, chắc thấy những con kia được nựng nên buồn. Cả quán chắc có mỗi con này k chảnh và chơi đc, mọi người nếu ghé qua thì chơi vs nó tí cho đỡ tội nghiệp
-
Lần đầu đi quán cafe mèo này, quán cũng k quá khó tìm, nằm gần chân cầu vuợt. Ở đây có mấy em cún rất đáng yêu. Khách dựng xe ở truớc cửa là cả lũ kéo nhau ra cửa hóng, buồn cuời cực. 😄😄. Quán có 3 tầng, tầng 1-2 k có mùi gì, khá sạch sẽ, tầng 3 thì hơi có mùi chút. Mèo ở đây có khoảng hơn chục em, khá mập mạp dễ thuơng nhưng rất chảnh, khó gần, nói chung chỉ để ngắm, k bắt đc. Mình thử ôm 1 em và bị nó cắn, thế thôi...tởn k dám sờ nữa. Quán có một cặp mèo Ai Cập rất đáng yêu 😘, khá nghịch, k giống mấy e mèo nhiều lông ngủ suốt, nhưng nó cũng chả chịu chơi với ai đc lâu vì nghịch mà, chạy mỗi bàn một tí, nhưng vẻ đẹp của em í ít nguời hấp thụ đc như mình nên moi người đến quán ít chơi vs em í lắm. Mình tới quán mục đích chủ yếu là chơi vs em mèo này. Đáng yêu lắm 😍 Đồ uống ở đấy giá cũg tuơng đối cao, mình gọi 1 trà sữa chanh dây mà uống như sữa ông Thọ pha vậy, quá ngọt. Nói chung đến vì mèo nên k quan tâm đồ uống lắm. Thái độ nhân viên bình thuờng, mặt khi nhìn khách có vẻ khó tính và hơi cáu kỉnh chút, k thấy thân thiện lắm. Tụm lại là gần nhà và có em mèo mình thích nên chắc sẽ quay lại nhiều. 😄