Giới thiệu
- Địa chỉ: 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //www.melia.com/en/hotels/vietnam/hanoi/melia-hanoi/index.html
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 1.500.000 ₫ - 5.000.000 ₫
- Website: //www.melia.com/en/hotels/vietnam/hanoi/melia-hanoi/index.html
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 1.500.000 ₫ - 5.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khách sạn Melia Hanoi nằm ở vị trí trung tâm quận Hoàn Kiếm, khu vực thương mại và ngoại giao, gần các khu di tích văn hóa, thắng cảnh du lịch cũng như các khu vui chơi giải trí và mua sắm của Hà Nội. Kiến trúc phương Tây, Melia là thiên đường cuộc sống về đêm cũng rất sôi động với sự kết hợp của các bar và dịch vụ giải trí cho khách. Với trang bị tiện nghi hiện đại, âm thanh chuẩn, nhân viên chuyên nghiệp và đồ ăn ngon với phòng tổ chức hội nghị lên đến ~1000 khách là 1 trong những địa điểm tổ chức sự kiện hàng đầu ở Hà Nội. Tiệc Buffet ở đây khá ngon và da dạng để phục vụ cho các chương trình hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế. Nói chung là làm sự kiện chọn các khách sạn lớn như Melia tổ chức thì không phải lăn tăn và lo lắng gì nhiều vì sự chuyên nghiệp.
-
Không phải bàn về vị trí của Melia, quá đẹp. Nhưng mình thường xuyên đi ăn vs gia đình và đi ăn cưới ở đây thì thật sự hơi nản...thứ níu kéo chỉ có mỗi đồ khai vị vs tráng miệng của nhà hàng :< món ăn làm chỉ dừng ở mức trung bình khá...đồ ăn lại lên max lâu @@ trời ơi ăn 1 bữa mà mất gần 2 tiếng @@... Cũng may nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo, không gian đẳng cấp, đồ ăn tạm được, giá thì đúng chất 5* :v
-
Khách sạn Melia mình đánh giá là sang trọng và chuyên nghiệp. Nằm ngay khu trung tâm , Ly Thuong Kiet nên không khó tìm chút nào. Các tổ chức, doanh nghiệp thường tổ chức hội họp ở đây. Nhìn chung là khá ổn. Khu sảnh sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn cho khách. Phòng họp rộng và sạch sẽ, thoáng mát, âm thanh tốt, màn hình chiếu chất lượng. Tiệc trà và bánh khá ngon, hoa quả tươi. Trà và cà phê uống được, có đường và sữa uống kèm. Nhân viên nhanh nhẹn, phục vụ chu đáo, thân thiện.
-
Sở dĩ vì cái mặt tiền của KS này treo rõ nhiều cờ các nước,.. Nên nơi đây luôn là nơi để tổ chức các sự kiện bên Ngoại Giao 😅 ❤️ Đây là 1 khách sạn rộng dã mannn (!) ở Hà Nội, hiếm có KS nào rộng đc tnay (trong nhg chỗ mà mình đi rồi), trừ MetroPole, Intercontinental vs Nikko 👍🏼 Nếu mà k có nvien hướng dẫn đường nào vs cổng nào chắc cx bị lạc mất =)) ❤️ Lại nói về nvien, nv ở đây ai cx thân thiện niềm nở. Lúc đang đứng chụp ảnh tự sướng có bác đầu bếp Tây clquan, đi ra thấy mấy đứa đang chụp ảnh kiểu tay bắt mặt mừng đòi chụp hộ =)) Nchug là đáng iêu 😘
-
Vốn nghe nói bánh ở Melia ngon nên nhân dịp tham dự sự kiện ở đây phải thử ngay, công nhận là rất ngon luôn. Bánh đa dạng, trình bày đẹp đúng phong cách cao cấp, thơm thơm ngọt nhẹ. Ngoài còn có kem và chè, mình ăn thử món thạch đen nước đường, đúng món mình thích, thạch giòn giòn thơm thơm, nước đường ngọt vừa phải. Đặc biệt có cả hoa quả xiên que để nhúng socola. Đồ ăn ở nhà hàng của Melia cũng ngon tuyệt, đủ các món từ soup, mì ý, salad, các loại thịt, sườn nướng,... các món nói chung mình thấy tẩm ướp thơm, vị vừa, chỉ có tôm là bày trên đĩa luôn nên hơi lạnh.