Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Ngách 51/76 Ngõ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 48.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 48.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa hôm qua có gọi 1 phần balsamic salad và nước ép của May ăn thử. Cảm nhận đầu tiên khi nhận được là 55k mà hộp to vãi :)) Ban đầu mình sợ ít thịt còn gọi thêm thịt gà nướng ở ngoài nên ăn ngập mồm thịt :)) Salad thì mình thấy rau mọi chỗ nào cũng như nhau nên ko bình luận gì. Nhưng ấn tượng là sốt dấm Balsamic rât ngon. Có thể nói ngon nhất trong mấy chỗ mình từng dùng thử trước đó. Một xuất như vậy là 55k ( mình ko áp code giảm) và thêm phí ship. Giá cả thì khá ok so với chất lượng và mặt bằng chung hiện nay. Điểm trừ duy nhất là chờ ship hơi lâu mà mình lại có mỗi 1 tiếng ăn trưa :((( Lần sau chắc phải đăt từ sớm hơn. Sẽ note quán này lại làm địa điểm healthy food!!!
-
không hiểu cái quán này thuê đâu đc ng viết review. Mình biết cái quán này nó cũng treo đầu dê bán thịt chó nhưng trưa hôm trc do tất cả các quán healthy quá tải hoặc đóng cửa nên mình lại gọi chỗ này. Lần này k gọi gà mà gọi cá ngừ Vâng. Salad cá ngừ đc quảng cáo có óc chó chia ngô các thể loại thì khi nhận đc là 1 đống xà lách + 1 thìa cá ngừ hộp. Ăn salad quá nhiều và mình k lạ j cái kiểu cho cá ngừ hộp. K óc chó k j hết. Mình bỏ ra 55k để ăn 1 hộp xà lách + 1 thìa cá ngừ hộp, vài miếng bánh mì vụn ư. Mình đã biết cái quán nó đều nên còn viết ghi chú trên nơw là nhớ cho óc chó. Cuối cùng còn đểu hơn cả cái lần thậm tệ trước. K biết đống xà lách và 1 thìa cá ngừ hộp tốn đến 10k cốt không mà bán 55k với cái kiểu ảnh 1 đằng bán 1 nẻo thế. Thôi cạch, ai muốn ăn thì cứ thử chứ k đáng tièn, thực sự rất k đáng tiên Viết review thế này mà quán còn k có 1 lời xin lỗi. 😡😡😡
-
Ăn lần thứ 2 tại quán của bạn này rồi. Thật sự là ngon lắm và nói đúng ra là rất đáng cạnh tranh với những quán lớn khác hiện nay. Với giá cả cũng rất phải chăng như 2 suất mình gọi, Salad Cá ngừ và Salad Gà mỗi suất 55k/suất, thì mình cam đoan là rất xứng đáng để các bạn gọi thử. 1 suất rất đầy đặn, sốt cũng rất nhiều để trộn đủ rau, ngoài ra mình đặc biệt thích bánh mì của quán, thơm mùi bơ mà bảo quản vẫn giòn tan khi đổ ra trộn cùng. Lần tới sẽ thử đồ khác của quán xem sao ạ ^^
-
Sau bao ngày mưa dầm thì trời hửng nắng và cơn thèm salad trỗi dậy. Thấy May salad giá cả vừa rẻ mà lượt đặt nhiều nên cũng order 2 suất ăn thử xem sao. Bọn mình đặt 2 balsamic quán làm đồ nhanh nên 25' là nhận được hàng r. Ấn tượng là quán có thêm bánh mì nướng là sốt rất ngon vị ngọt vừa phải, chua chua thanh thanh ăn vừa miệng. Thịt gà mềm, tươi có tẩm tiêu, bánh mì mình k thích trộn vào ăn cùng để ăn tráng miệng sau giòn giòn. Hôm sau sẽ thử thêm mấy loại salad khác vì kết ngay từ lần đặt đầu tiên mất r. Nắng lên ăn salad vừa eo thon, dáng đẹp mà còn dễ ăn nữa. #maysalad #placevietnamhn #review
-
Mình thấy ace khen quán cũng nhiều nên thử 1 lần cho biết. Đại loại thì thấy trên Now giá cả ổn, lượt mua cũng khá nhiều. Về ánh mắt đầu tiên thì cũng chưa có ấn tượng gì sâu sắc cả nhưng đưỡ cái trông cũng sạch sẽ. Hộp cũng khá đầy đặn nhưng là đầy rau. Hihi. Sốt thì mình không thích lắm vì hơi chua chua ngọt ngọt mà ngọt thì lại nhiều hơn. Nước carrot gọi lèm đầy đặn, không bị pha quá nhiều nước lọc nên vẫn thấy có vị ngọt của carrot. Giá cả thấy chấp nhận được so với chất lượng và số lương như này.