Giới thiệu
- Địa chỉ: Số 101 D1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Trần Huy Liệu
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Trần Huy Liệu
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Trần Huy Liệu
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Trần Huy Liệu
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Trần Huy Liệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian ở đây được trang trí đẹp, sang trọng, nội thất cổ nhưng theo mình thì nó quá kệch cỡm và chả có gì đặc biệt hay ấn tượng. Đồ uống đắt so với chất lượng. Nhân viên phục vụ thì thái độ khinh khỉnh, phục vụ chậm. Giá trung bình khoảng 40k/đồ uống. Ngồi tầng 2 thoáng dễ chịu hơn nhưng wifi chậm rì, không vào được. Mình kêu cafe đá không được mà lúc nào nhân viên cũng đem ra một ly có đường, rất bực mình về chuyện này. Quán nên xem lại cách làm ăn của mình.
-
Cuối tuần vào đây uống cà phê với bạn cũng được. Quán này khá rộng rãi, thoải mái. Nhân viên phục vụ không thích lắm, hơi thái độ với khách. Wifi ở đây cũng chậm, rớt suốt. Giá cả thì cũng bình thường, tầm như giá ở quán khác, 40k/ cốc. Quán này view không đẹp lắm, mình hay ngồi tầng 2 thấy thoải mái hơn tầng 1. Cà phê bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả, khá thơm, cảm giác hơi ngọt, Mấy đồ khác uống thấy không ngon lắm, uống chơi cho vui thì chấp nhận được
-
Đồ uống thì cũng tàm tạm thôi, ko có gì nổi bật. Nhưng được cái không gian rất hay =)) Lên tầng 2 phía trong thì có các phòng nhỏ tách riêng nhau, có rèm che màu đỏ nhìn như kiểu là Ấn Độ. Rất riêng tư cho các đôi tâm sự (Chỉ tội mình ngại nên ko dám chụp ảnh lại) Bên ngoài tầng 2 thì có sàn gỗ ngồi bệt, có đệm dày, gió thổi vi vu. Mùa hè mà lên đây ngồi thì thích lắm. Còn sợ lạnh thì vào trong rèm tâm sự nhé =))
-
❤️ Maxx Cafe là một địa điểm cafe khá sang trọng, được thiết kế giống nhau với tầng 1 là bàn ghế salon, tầng 2 là các buồng cafe riêng. Với địa điểm Trần Huy Liệu (gần Khách sạn Hà Nội) cách đây 2 năm mình đến tầng 2 vẫn là tầng ngồi bệt bình thường, nhưng nay đến đã được thiết kế lại thành các buồng cafe riêng (khoảng chục phòng, ngăn bằng rèm vải) 🙄 Có mấy bàn ngồi ban công tầng 2 view xuống đường khá thoáng mát 😅 ❤️ Menu của quán cũng tương tự các địa điểm cafe khác với cafe, nước ép, sinh tố, và giải khát khác. Ngồi chém gió với bạn bè, nhâm nhi cafe hoặc nước quả cũng khá vui 😝
-
Đồ uống ở đây nghèo nàn. Khi mình gọi Espresso, một loại cà phê đơn giản nhất có thể, thì không có. Nhưng anh chàng phục vụ bàn lại chỉ cho mình món Cappuccino. Hài hước ở chỗ, từ Espresso, người ta đổ thêm sữa nóng hấp với bọt lên trên để có Cappuccino. Làm mình không hiểu ở đây họ làm Cappuccino như thế nào. Cuối cùng đành gọi một cà phê đen nóng 25,000 để đấy ngồi nói chuyện với bạn bè rồi về. Chán cực luôn.