Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Duy Tân
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Duy Tân
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Duy Tân
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Duy Tân
[Tổng hợp] - Maxx Cafe - Duy Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Maxx cafe từ lâu đã là một trong những thương hiệu quán cafe sang trọng ở Hà Nội. Maxx cafe có một hệ thống các quán cafe tại nhiều khu vực quận thành tại Hà Nội. Maxx tại số 3, Duy Tân mới được mở chưa lâu nhưng cũng đã thu hút được rất nhiều khách. Quán có không gian thiết kế rất sang trọng, sạch sẽ, trang nhã và yên tĩnh ngay tại mặt phố Duy Tân. Gồm 2 tầng, tầng 1 có khu vực ngồi ngoài hiên mát mẻ thoáng đãng, và khu vực bên trong quán là ngồi chung. Còn trên tầng 2 của quán đc chia thành từng bàn riêng tư, kèm theo màn rèm tạo không gian rất riêng tư, tương tự như thiết kế với Maxx tại khu vực Hồ Tây. Về đồ uống và nhân viên thì cũng ko có gì thay đổi so với các quán Maxx cafe khu vực khác.
-
Quán không gian tầng 2 khá đẹp và riêng tư, đồ ăn cũng ngon giá cả phải chăng 35-39k
-
Quán nhỏ nhưng có 2 tầng, tầng 1 khá ồn ào vì nhiều dân văn phòng ngồi, có cả ngồi ngoài hiên vỉa hè thoáng mát vì nhiều cây to cao, còn tầng 2 thì ngồi triệt nhưng được phân cách các bàn ngồi nên không gian khá riêng tư và thoải mái, nhân viên cũng lịch sự, đồ uống so với giá thành tương đối là ngon.
-
Thêm một quán cafe mạn gần công ty. Quán này hai tầng, tầm trưa là đông lắm luôn. Tầng 1 kiểu ngồi bàn truyền thống, tầng 2 ngồi bệt chia buồng chăng màn riêng tư. Quán có phục vụ cơm văn phòng, nhg chỉ có cơm thui nhé, hem có kiểu bánh mì đâu. Nên ăn sáng k hợp nha. Quán có ghi biển rõ các bạn kháh ngồi trưa thì ko nằm ngủ, cơ mà để mô hình buồng riêng che màn to thế kia tránh sao được chuyện các bạn cứ khoái lên đây ngủ :)) Mình thì ngoan lắm, chỉ ngồi đây ngắm mưa thôi :3
-
Chời ơi, ngồi đây thấy thích rồi, mà đọc review các bạn biết là quán này còn có tầng 2, ngồi bệt lại chăng màn giữa các bàn. Thôi thôi thôi, bữa nào buồn ngủ trưa quá mà ko dỗ giấc thì chạy vội ra đây mất. Về cơ bản thì tầng 1 ngồi khá thoáng, mình nhìn ra 2 mặt đường luôn, thậm chí nhìn qua bên kia đường Dịch Vọng Hậu. Tiếc là buổi sáng mình đến quán chưa có đồ ăn nên phải đi gọi bánh mì chỗ cạnh đó về chén. Về cafe, cafe ở đây uống khá chung chung, không gây ấn tượng gì, cũng như nhiều hàng văn phòng khác thôi :(