Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội
- Website: //www.facebook.com/manzihanoi
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/manzihanoi
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:30
- Giá: 40.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Manzi - Bar & Cafe
[Tổng hợp] - Manzi - Bar & Cafe
[Tổng hợp] - Manzi - Bar & Cafe
[Tổng hợp] - Manzi - Bar & Cafe
[Tổng hợp] - Manzi - Bar & Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán manzi này kiêm luôn cả phòng tranh, thỉnh thoảng ở đây hay diễn ra vài sự kiện tranh ảnh. Quán bài trí rất nghệ thuật, nhiều không gian trống và nhiều góc lãng mạn. Đồ uống của quán mình không đánh giá cao lắm. Nhưng không gian quán thật sự rất thú vị và phù hợp để ngồi làm việc hoặc tự kỉ
-
Manzi là kiểu không gian trưng bày nghệ thuật có phục vụ đồ uống thôi nên cái đặc biệt là không gian chứ đồ uống gần như chẳng có gì để nhận xét ngoài một từ "đắt" 😅 Nói chung là đồ uống gọi là uống được thôi. Manzi có 2 tầng, tầng 1 là "quán café" còn tầng 2 là nơi trưng bày các tác phẩm, có hẳn 1 phòng riêng dành cho các buổi triển lãm theo đợt, như ảnh mình chụp là triển lãm đèn trong phòng tối đó. À dù vậy nhưng ngoài ban công tầng 2 vẫn có bàn không biết có ai ra đấy ngồi không 😅 Manzi không khí khá trong lành, yên tĩnh, không gian rộng rãi thoải mái. Nhưng không hiểu sao quán lại cứ mở đi mở lại mấy bài nhạc rất lạ và với mình thì thấy chả có gì hay cả, hỏi anh chủ quán thì anh ý bảo là máy anh chả có gì ngoài cái nhạc đấy ==" Không biết giờ đã thêm chút nhạc nào khác chưa 😅
-
Quán này giống như một phòng trưng bày nghệ thuật trưng bày tranh ảnh hơn là với một quán cafe. Dù vậy thì không gián của quán cực kì thu hút mình với vẻ yên tĩnh và so deep nghệ thuật của nó =)) Đồ uống của quán thì thật sự không có gì nổi bật. Một vài đồ cơ bản và chủ yếu tới đây để yên tĩnh và thưởng không gian nhiều hơn là ăn uống. Tầng 1 thì có nhiều góc ngồi hơn. Tầng 2 có cái ban công ngồi cũng thích. Nhạc quán rất lạ nhưng mình thích =))
-
Ghé quán sáng cuối tuần giữa cái tiết trời Hà Nội se se lạnh siêu thích. Quán vừa cafe vừa là không gian nghệ thuật. Decor đơn giản nhưng khá thu hút. Menu không nhiều món lắm, gọi cafe sữa cũng ổn. Vì vừa là cafe vừa không gian nghệ thuật nên quán còn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Nhân viên thân thiện nhiệt tình.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Sáng hơi sớm qua Manzi thích thật, vắng hơn hẳn mọi khi, được lựa chỗ trong vô số chỗ đẹp. - không gian thì k phải bàn vì xài nguyên nhà cổ từ xưa, cầu thang gỗ ọp ẹp. Mình thích nhất là tầng 2 lựa chọn bàn ghế hợp với không gian, k bị tham lam đặt nhiều mấy cái bàn nhỏ vô duyên như nhiều chỗ khác. Lại còn vào đúng mùa hoa nữa chứ, siêu đẹp, siêu Hà Nội <3 - đồ uống thì cân đường hộp sữa như bao nơi khác, chỉ có khoản thêm mật ong/đường mà charge thêm 5 ngòm thì bựa - nhân viên sáng nay thì chán, ngoại trừ em gái tóc xù ok thì còn lại đều như dở hơi từ ông pha chế đến quả gửi xe: nói năng cộc lốc, mặt mũi cắn cảu như chó cắn ma, xe k thèm dắt cho khách, có em gái đầu còn k chải trông bơ phờ bôi nhếch dã man, tóm lại toàn kiểu đuổi khách -_- khó chịuuuuuuuu