Giới thiệu
- Địa chỉ: 38 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mành Coffee - Bánh Mì & Fastfood
[Tổng hợp] - Mành Coffee - Bánh Mì & Fastfood
[Tổng hợp] - Mành Coffee - Bánh Mì & Fastfood
[Tổng hợp] - Mành Coffee - Bánh Mì & Fastfood
[Tổng hợp] - Mành Coffee - Bánh Mì & Fastfood
Vị trí
Đánh giá
-
-
🚩Quán ở trên Hàng Mành nên có tên là Mành 😄 Biển Mành rõ to nên dễ nhận ra. Ngay cạnh mấy hàng kem Hàn Quắc đó nha. 🏡 Không gian: Nhà phố cổ nên chật chội, ngồi vỉa hè là chính. Trông quán hơi luộm thuộm, tên các món viết bằng phấn đầy lên mấy miếng gỗ gắn tường, chữ mờ chữ rõ. Thích quán ở mỗi điểm là có bé mèo xinh ơi là xinh thôi, mều tây nên chảnh chóa lắm 🐈 🍴 Đồ ăn: quán bán kha khá đồ ăn vặt, nhiều món hay ho phết. Nem chua phô mai rán, là sự kết hợp giữa nem chua rán và phô mai que, liếc qua tưởng phô mai thật, ai dè bên trong là lớp nem dày, phô mai cho hơi ít. Đều là món khoái khẩu của mình nên thấy sự kết hợp này ngon phết, giòn mà vẫn mềm. Bánh mì tôm phô mai, là một đĩa phô mai bên dưới có tôm được bỏ lò, ăn kèm bánh mì. Cái này rất nhanh nguội, thành ra lớp phô mai bên trên đóng cục hết, sốt một bên phô mai một bên, được cái nêm nếm vừa vặn. Mì trộn là mì nguội hay sao ý, có nem chua rán và ít ngô, k có gì đặc biệt. Món tráng miệng bọn mình gọi mấy loại thạch rau câu, có vị ổi với dứa lạ ghê, ăn mát, ngọt vừa, mỗi tội trơn quá khó xắn 😄 💰 Giá cả: toàn món ăn vặt nên giá rẻ lém, nên yên tâm mà ăn thoải mái nhá 😁 👷 Phục vụ: Nhân viên cảm giác hơi hờ hững, có bạn nữ hơi đoảng, bê đồ làm rơi mấy lần khiến bọn mình giật thót.
-
📍Vị trí: quán nằm ở Hàng Mành nếu đi từ Hàng Bông vào thì phía bên tay trái :)) cái biển to đùng nên dễ nhận ra lắm. Cơ mà chỗ để xe có vẻ ko tiện lắm. Dắt nhau đi buổi chiều vắng vắng còn phải để mỗi xe 1 nơi nên tối đông chắc cũng hơi bất tiện 🏚Không gian: quán chủ yếu là ngồi vỉa hè, trong nhà cái quầy gọi đồ đã chiếm gần hết diện tích rồi. Cơ mà trên hàng mành điều đó là quá bình thường :)) chủ yếu ngồi cho có không khí mà :)) 🐱 Chội ôi bonus thêm quán có 1 em chảnh mèo =)) cưng lắm. Ko dễ dãi đâu nhá :)) mời ăn mời uống nói chuyện hoài mà chả thèm tiếp cơ 😒😒 chảnh dễ sợ ko à =)) 🍡Đồ ăn của quán là kiểu đồ ăn vặt đường phố ý. Mình khá kết món nem phomai vì thịt nem dày lại có phomai bên trong :)) món tôm phomai bỏ lò thì nhanh nguội quá thành ra phomai bị tách rời thành tảng luôn :3 nhưng chấm bánh mì ăn cũng được. Thạch thì mình ko thích lắm =....= ăn thạch cafe thì ổn nhưng vị ổn nó cứ lạ lạ quái quái sao ý Nói chung quán có em nhân viên mèo nên cũng thấy cưng =))
-
Quán ngay mặt phố hàng Mành dễ tìm. Về cơ bản quán bán cafe và đồ aen vặt như phomai, nem chua, caramen, cafe trứng, bánh mì... Sau đây là 1 vài nhận xét của mình : - Không gian : khá đẹp tuy nhiên hơi nhỏ, mình đến 6 người nên ngồi hơi chặt 1 xít - Phục vụ : Chu đáo, nhã nhặn và khá ổn - Món ăn : Mình uống 1 tách cafe trứng và gọi thêm nem chua, caramen và pho mai. Cafe trứng hơi ngọt, tuy nhiên rất thơm vì vị trứng. mình đã từng uống cafe trứng ở nhiều nơi như Giảng, trứng coffee... và thấy ở đây tuy mới nhưng khá ổn. Caramen cũng được nhưng phomai thì hơi chua quá mức @@ Nói chung đồ ăn vặt cũng tạm ổn, 1 quán kết hợp vừa ăn vặt nhẹ nhàng giá bình dân như này cũng k có quá ấn tượng nhưng sẽ còn quay lại ^^
-
🐘 Quán này nhỏ xíu nhưng trang trí hay lắm, nhìn lạ lạ, ghế ngồi nhỏ xinh, có thể ngồi ngắm phố phường nhâm nhi đồ ăn đồ uống. 🐘 Menu đò ăn đồ uống đa dạng vô cùng, có các món ăn vặt mì trộn mì xào nem rán, đồ uống nước ép cà phê đầy đủ mà đặc biệt có món cà phê trứng. Giá cả hợp lý 20-75k. Nghe nói chủ quán đang cbi menu mới nữa cơ 🐘 Nhân viên khá ổn, làm việc nhanh nhẹn đê gần, có khả năng giao tiếp tiếng anh. 🐘 Đồ ăn mình gọi bánh mì hải sản phomai, mì trộn nem chua, thạch rau câu và nem chua rán phomai. Cái phomai hải sản ăn ổn phết, ngậy ngậy béo béo nhưng ko bị ngấy, vừa miệng, nhưng để nguội sẽ ko ngon đâu đó phải ăn nóng. Nem chua rán giòn ngoài mềm trong ăn kèm mì trộn thơm thơm cay nhẹ ngon cực, thích món mì trộn này nhất. Đĩa khá đầy đặn ăn là ngang ngang bụng rồi. Rau câu vị ổi và caphe đều ngon, nhưng mình thích vị cà phê hơn vị thơm và ngọt nhẹ thôi, rau câu độ đông vừa đủ, không bị đặc quá, ăn mát mát. Quán này hợp với ăn chơi ăn cho vui, kiểu đi bộ linh tinh xong ghé vào ăn nhẹ thế này rất hay. Lần sau se rủ bạn đi tiếp
-
- Vị trí: dễ tìm, cạnh mấy hàng kem hàn quốc nổi tiếng trên phố hàng mành. - Không gian: trong quán khá nhỏ, được cái ngồi ra vỉa hè thoáng, dễ ngắm phố phường. - Đồ ăn: quán có món nem rán phô mai, cái này lạ mình chưa ăn bao giờ :)) nem ăn cũng ổn cơ mà bên trong hơi ít phô mai. Bánh mỳ súp tôm pho mai ăn ngậy, đã thế còn nhiều, ăn xong no khỏi về ăn cơm luôn :)). Ngoài ra vên quán còn khá nhiều món, hnao rảnh phải qua ăn lại :3 - Giá cả: phải chăng, 4 người mình ăn chỉ hết 40k 1 người. - Phục vụ: nhanh nhẹn, nhiệt tình.