Giới thiệu
- Địa chỉ: Khách Sạn Mùa Xuân, 145 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Mai Linh Cafe - Khách Sạn Mùa Xuân
[Thực đơn] - Mai Linh Cafe - Khách Sạn Mùa Xuân
[Thực đơn] - Mai Linh Cafe - Khách Sạn Mùa Xuân
[Thực đơn] - Mai Linh Cafe - Khách Sạn Mùa Xuân
[Thực đơn] - Mai Linh Cafe - Khách Sạn Mùa Xuân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến quán này đúng hôm mưa gió rét nhất của Hà Nội. Vì có việc trong khu vực này, mà lại quá đói bụng + không được đi quá xa nên nhìn thấy chỗ này là chui vào luôn. Ban đầu không hi vọng gì lắm vì trông nó khá phình phường, nhưng sau cùng lại được bữa cơm dẻo canh ngon. VỊ TRÍ + Nằm trong khách sạn Mùa Xuân. Đây là khách sạn 1 sao, của nhà nước, hình như là của đơn vị nào đó thuộc ngành đường sắt + Khách sạn này cách ngã ba Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo (ga Hà Nội) khoảng 60-80m. KHÔNG GIAN + Nói chung là trông khá bình thường. Làm mình nhớ đến mấy khách sạn ở các tỉnh hoặc huyện mà mình hay đi công tác :D + Điểm nhấn là quán này có nhiều bình hoa tươi, rực rỡ và làm sống động hẳn không gian ảm đảm. + Quán cũng gọn gàng và sạch sẽ, tuy nội thất hơi cũ. ĐỒ ĂN + Gọi cơm canh đơn giản thôi. Cơm dẻo, gạo ngon. Canh nấu ngon, không hề có vị mỳ chính, mà ngọt nước hầm xương, có nhiều xương bên trong để gặm gặm :))) Tổng thiệt hại 40k cho 2 người + Mấy bàn bên cạnh thấy có rất nhiều chú bác ngồi nhậu, có nhiều món ngon. Theo mình hỏi thì những vị này đều phải đặt trước ít nhất 1-2 tiếng. + Khách ăn ở đấy phần lớn là khách của khách sạn này, hoặc người đến đây bàn công việc. Thành phần không liên quan như mình hôm đó là hiếm. Nói chung đây là một địa điểm tốt nếu có việc gì đó đột xuất quanh khu vực này :-)