Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 88.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 88.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Hoàng Cầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Hoàng Cầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Hoàng Cầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Hoàng Cầu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lotteria - Hoàng Cầu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lotteria Hoàng Cầu những lần gần nhất mình đếb ăn đều để lại những ấn tượng không tốt, từ chất lượng đồ ăn và đặc biệt là chất lượng phục vụ từ nhân viên. Dù sao thì lần này nhắm mắt quay lại, thì lại đỡ hơn rất nhiều. Lần này cũng đã đi từ lâu rồi, nhưng là gần nhất đi ăn ở Lotteria Hoàng Cầu. Gà ăn khá ổn, giòn. Về nhân viên cũng không thái độ phù nề lồi lõm coi thường khách nữa mà là 1 thái độ lịch sự hoàn toàn khác. Cũng đã có thiện cảm hơn với cái cơ sở này.
-
Đi làm sớm quá nên lại rẽ vào đây, vừa ngồi chờ đến giờ làm vừa tiện ăn gà luôn. Lotteria này rộng rãi, ngồi chỗ gần kính tuy hơi nắng chút nhưng nhìn đường sắt trên cao đang làm ngổn ngang lại thấy khá hay =)) Mình vốn định gọi gà nướng sốt HS nhưng có lẽ nhân viên nhầm tưởng gà rán thường nên thành ra phải dùng gà rán sốt HS. Nay gà không bở lắm, lại đang là buổi trưa đông khách nên có lẽ gà mới được làm xong nên còn nóng chứ không bị nguội ngắt :p
-
📍LOTTERIA Sau cái sự comeback gà phô mai hơi fail của Popeyes thì mình lại quay ra fall in love gà ở Lotteria 🙃. Dù chất lượng của gà thì không bằng nhưng ở đây cho ngập sốt luôn, chấm mút thoải mái vẫn không lo thiếu sốt, dù ăn đến cuối nhiều lúc hơi bị bứ tí xíu 😆. Mong rằng Lotteria đừng có bỏ món này nha, hãy giữ em nó trên menu forever 😂😂😂
-
Mình có oder 1 suất sơm gà sốt đậu của lotte về công ty ăn.vì rất thích ăn gà nên cũng thường xuyên đi ăn nhưng hôm nay mới oder thử suất cơm. Về chất lượng gà thì khỏi nói rồi ngon và miếng gà của mình là má đùi mà chỉ có đúng 1 xíu xương còn toàn là thịt thôi. Ăn gà lotte mình thấy vừa miệng chứ không mặn như kfc. Mình thích ăn giòn nhưng không ăn được cay nên trước kia ăn nhiều ở kfc nhưng giờ chuyển sang lotte rồi. Nhất định sẽ oder lần nữa.
-
Hôm trước mình với any có qua lotteria hoàng cầu ăn. Thật ra đây không phải là lần đầu ở chỗ này nhưng hôm đấy phải nói là phục vụ rất chậmmmm. Mình đi vào thứ 7 tuần trước, vào đúng trận chung kết của U23 VN nên đc đồng giá các loại burger. Cơ mà chắc cũng tại hôm đấy nhiều thanh niên đi bão quá nên phải đợi lâu ơi là lâu mới có đồ để ăn ý. Mình gọi gà sốt đậu nhưng hết mất rồi đành ăn thử gà nướng mật ong. Ấn tượng đầu là gà nướng to vô cùng luôn, vị cũng rất đậm đà, có vị hun khói nữa. Bọn mình mới ăn đến chiếc đùi thứ 2 đã no oạch ra rồi ý. Điểm trừ nho nhỏ là món này dễ gây ngấy hiu hiu.... thêm 1 điểm trừ nữa là hôm đấy chị nhân viên phục vụ hay bị sao nhãng nhé. Bọn mình đang order và có bao người đang đứng xếp hàng sau bọn mình mà cứ tám chuyện mãi thôi. Hi vọng lần sau mình quay lại sẽ nhận được thái độ tốt hơn :))