Giới thiệu
- Địa chỉ: 167 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Long Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Long Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Long Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Long Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Món ăn] - Long Coffee - Trần Đại Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới vào tầng 1 thì thấy quán hơi nhỏ và không được riêng tư lắm nhưng lên đến tầng 2 ngồi bệt thì mình thấy nó khá là teen và ấm cúng. Âm nhạc nhẹ nhàng, khách khứa phần lớn là sinh viên nên không khí cũng khá dễ chịu. Thỉnh thoảng đến vào giờ có bóng đá thì sôi động, nhức đầu lắm. Vào đây được cái có anh dắt xe, dựng xe cho đàng hoàng. Đồ uống cũng được, giá cả phải chăng, thích hợp với sinh viên.
-
Mình mới thử sinh tố ở đây thôi chứ chưa uống cafe lần nào nhưng thấy rất ổn, ngọt nhẹ và khá tươi. Quán nhỏ nhỏ nhưng lúc thanh toán còn có hóa đơn mang về, thấy cũng chuyên nghiệp. Giá cả khá ổn, không đắt lắm nhưng sinh viên như mình thì chỉ tuần 2-3 lần là nhiều thôi, mà toàn là sang xem nhờ bóng đá ở đây :D
-
Tầng 1 chật, có 3 bàn thôi, ngồi ghé, tối ngồi vỉa hè cho thoáng chứ chắc chả mấy khách ngồi tầng 1. Tầng 2 là không gian bệt, khá rộng rải, off 20 -30 người thỏa mái, có thể đặt bàn trước ở đây. Phía trước tầng hai là cửa kính, ngồi café ngắm Đường Lê Thanh Nghị cũng đc. Không muốn ồn ào, ngắm đường mà ngồi tự kỷ thì có một góc trong hơi sâu, các đôi có lẽ hay ngồi đây Ấn tượng một cái là lúc mình đến buổi chiều nắng to, thấy bảo vệ lấy cái khăn ướt rõ to phủ yên xe cho khách
-
Đi xem bóng đá thì chỉ đến đây. Tại buổi tối quán này long lanh ứ chịu được :))))Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Tầng trên của quán ngồi bệt, rất rộng. Đồ uống khá ngon, mình uốg lục trà xuyên bối ẩm hơi ngọt, trà táo quế thơm mùi quế :) Phục vụ hơi chậm Giá đồ uống tương đối, 25-40k, nói chung ổn !!