Giới thiệu
- Địa chỉ: 235 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lòng Chần Cháo
[Thực đơn] - Quán Ăn Lòng Chần Cháo
[Thực đơn] - Quán Ăn Lòng Chần Cháo
[Món ăn] - Quán Ăn Lòng Chần Cháo
[Món ăn] - Quán Ăn Lòng Chần Cháo
Vị trí
Đánh giá
-
-
👌👌👌 💰giá cả: 2 cháo lòng, 1 bún đậu, 1 đĩa lòng dồi hết 220k cả trà đá 🍛chất lượng: lòng chần còn nóng hổi, ngon, k bị đắng, k quá dai. Mình thích dồi ở đây, miếng vừa k bị bé quá, dồi đầy đặn. Lòng ở đây k bị hôi. Cháo 1 tô khá nhiều, hơi nhạt 1 chút. Bún đậu thì đậu dc rán giòn nên rất ngon, mắm tôm pha hơi ngọt, có thể gia giảm bằng chanh 👯phục vụ: đồ ra hơi lâu 1 chút. Có 1 bạn phục vụ hơi "ngơ ngác", bọn mình gọi bún đậu thì báo hết. Lúc sau hỏi bạn khác thì bảo còn 😂có người dắt xe hộ thoải mái 🏠không gian: quán ăn bình dân k coi trọng về mặt hình thức. Mình thích ngồi bàn vỉa hè hơn, mát mẻ thoáng đãng, ít xe cộ nên k lo khói bụi, cũng yên tĩnh hơn trong nhà
-
Mình đã từng đến quán này ăn và thề là sẽ không bao h có lần thứ 2. M.n suy nghĩ kĩ trc khi đến quán này ăn nhé. Quán thì chả vệ sinh gì cả ô nhiễm từ ngoài cửa cho tới cái nhà wc. Cháo thì chả ngon vì mất tiền nên cố ăn. Từ lúc ăn xong về nhà mình bị mẩn ngứa mồm mấy ngày liền không khỏi. Đúng là tiền mất tật mang mà
-
Lần đầu tiên đến quán thì không có vấn đề gì nhiều ngoài việc quán không được sạch lắm. Quay lại lần hai xem khá khẩm hơn không thì còn tệ hơn. Mình sẽ đánh giá khách quan nhất có thể nhé: - Đồ ăn: Nhìn chung đồ ở đây nấu ngon, món lòng chiên lòng hấp hay xào dưa đều ok vừa miệng. Món lẩu cháo cũng không đến nỗi quá tệ - Đồ uống: mình dùng từ khủng khiếp luôn. Rượu ko hiểu hoá chất gì mà về đau đầu 3 4 hôm mới hết. Đấy là uống chưa say nhé. Ko hiểu uống say thì còn người không. Ra đây khuyên các bạn chỉ nên uống nước khoáng nước ngọt hoặc trà đá - Giá cả: bình thường. Ko quá đắt. Nói chung là sẽ không bao giờ quay lại.
-
Nói chung là không có lần sau. Cạch. Không gian: quán vỉa hè nên không sạch cho lắm mà không hiểu sao đông như quân Nguyên Đồ ăn: vị tạm được mà lòng lèo nghe đã thấy mất vệ sinh nên không yêu thương lắm. Ai ăn nhớ tránh xa 500km cái món Lẩu lòng ra nhé. Mất 400k mà mang lên đĩa toàn phèo phổi phát chán. Thêm cái nồi lẩu loáng thoáng ăn xong vẫn thấy bâng khuâng không hiểu mình đã ăn chưa? Giá thành: Lần đầu đi đc chủ quán gợi ý cho món lẩu quá là bad choice. Cạch Cạch Cạch đến già, 450k 5 người đi ăn lèo phèo k xứng đáng tý nào P.s nhưng thấy 2 bạn bên cạnh gọi bún đậu vs lòng thì ăn thừa mứa có 110k nên tại mình đã sai khi nghe theo chủ quán thuii
-
Hôm đấy mình lướt tìm quán cháo lòng ra quán này, đi ăn mang tâm lí thử cho biết, cũng không hi vọng gì nhiều nhưng ngon ngoài mong đợi. Cháo thơm, đúng chất, ăn không bị loãng hay vữa nhưng hơi nhạt. Dồi béo, bùi, đầy đặn, ăn rất thích (mình đã hẳn thêm một đĩa dồi riêng vì ngon quá 😃). Dạ dày ăn giòn, không quá dai. Lòng ăn không bị đắng, cũng được chứ chưa phải xuất sắc. Mình đi 2 người hết 130k, ăn no thoải mái, giá cũng mềm. Phục vụ mình không đánh giá cao, không nhiệt tình lắm đâu.