Giới thiệu
- Địa chỉ: 68A Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 13:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 13:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Điệp Yến - Cháo Lòng & Lòng Chần Cháo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Điệp Yến - Cháo Lòng & Lòng Chần Cháo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Điệp Yến - Cháo Lòng & Lòng Chần Cháo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Điệp Yến - Cháo Lòng & Lòng Chần Cháo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Điệp Yến - Cháo Lòng & Lòng Chần Cháo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này khá nổi tiếng khu hoàng Cầu, rất nhiều người biết. Khổ nỗi cái địa chỉ khu này đánh số linh tinh nên nhiều khu đi bị lướt qua. Quán đối diện khu vui chơi trẻ em vs bán đảo Hoàng Cầu nhé. chính xác đó. Mình ăn sáng ở đây nên chủ yếu mấy món cháo vs lòng trần, rán. Tối thì có lẩu cháo (chưa có dịp thử) Cháo lòng mà ko có màu cháo lòng mà chỉ có vị cháo lòng thôi :D :D nhìn ảnh là hiểu, cháo ko cho tiết nên nó trắng ạ, được cái vị cháo ngậy, thơm và nấu khá khéo, chỉ hơi nhạt so vs mình.. Giá cả hơi nhỉnh hơn quán khác xíu xíu. nói chung đc...nên ăn!
-
Sáng sớm lóc cóc tìm quán ăn. Lòng vòng mãi mà cái biển ở đây nó cứ lộn xộn hết cả lên, một lúc sau hai chị em mình mới tìm được. Quán sáng đó còn vắng khách, nhưng thấy quán rất nhiều bàn ghế. Mấy chị em mình đều gọi bún lòng, phục vụ cũng khá nhanh, một lát thấy 4 tô cháo đặt trên bàn rồi. Đi một vòng cũng đói nên mấy chị em chuẩn bị ăn ngay, cháo thì mềm, ban đầu nhìn ko thấy lòng đâu nhưng khi trộn cả bát cháo cùng với gia vị thì lòng khá nhiều, bát cháo thì lòng nhiều hơn cháo. Cháo mềm, lòng ngọt, nhưng cái lòng non hơi nhiều mình không thích, với cả cháo hơi nhạt phải kêu thêm nước mắm. Không gian quá khá ổn, cũng bình dân nhưng sạch sẽ, các cô bán hàng thì có vẻ dân dã. Cháo thì giá cũng bình thường 30k/bát. Theo mình thì ăn cũng được, nếu gần thì cũng chăm ghé hơn nhưng hơi xa nên có dịp mới ăn lại
-
Lòng "CHẦN" cháo hay là Lòng Trần Cháo hả mọi ng? 😰😰 Cảm thấy rất hoang mang khi viết rv, dù quán này ghi biển tên là "Lòng Chần Cháo" cơ ạ 😭 Ở đây chuyên bán cháo lòng, vs các món lquan đến nội tạng, khá nỏii tiếng 👏🏼👏🏼👏🏼 Hom nay nhà mình mua dồi rán về ăn. Giá là 60k rồi hay sao í ạ 🤗 Dồi ăn khá ngon, thái to, dày dặn, mà trong ruột k có nhiều mỡ đâu, có lạc nhiều,.. Nói chung là tạm đc. Với cái món này thì mình thíc ăn chấm cùng muối chanh vs ớt hơn là ăn sốt đó !Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Hà Nội bắt đầu se se lạnh, sáng đi học qua Hoàng Cầu thấy quán này nên 2 đứa rủ nhau vào ăn. Quán cũng không quá đông, thấy bảo bán cả ngày. - Quán có nhiều bàn ghế, không gian không quá rộng rãi. Cảm giác quán nó giông giống quán nhậu cho các bố vậy 😅 quán cũng sạch sẽ, thoáng mát. - Mình gọi 2 cháo. Lúc bưng ra thì thấy cháo và rau là chủ yếu nhưng đến khi trộn lên thì siêu nhiều lòng, dạ dày, lòng tiết ngon ơi là ngon ấy. Cháo rất sánh và mịn, ăn kèm lòng tiết rất vừa miệng. Bát trông không quá to đùng nhưng ăn xong thì no ngã ngửa :)) - Nói chung là ăn ở đây chất lượng cũng ổn, có thời gian hoặc tiện đường sẽ qua ăn tiếp ah
-
Quán nằm ngay mặt đường Hoàng Cầu, mặt tiền rộng như nếu không để ý cũng khó nhận ra. Quán chả trang trí gì chỉ kê bàn ghế bình thường được cái trông sạch sẽ, có treo mấy cái biển to ghi thực đơn và giá. Lòng trần cháo hay lòng luộc ở đây đều rất ngon ròn không bị dai, nón đuôi chiên ngon thơm, món lòng xào dưa ăn thì ngon nhưng toàn dưa là chính chả thấy lòng đâu @_@. Cháo ngon ngọt thơm, cháo đặc mịn, cháy cháo ăn cũng rất ngon nữa. Giá cả thì cũng chấp nhận được.