Giới thiệu
- Địa chỉ: 78 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Lon Ton - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Lon Ton - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Lon Ton - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Lon Ton - Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Lon Ton - Đồ Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hè rồi chiều nào cũng phải ghé qua lon ton Bùi Ngọc Dương mất. Quán hơi bé nằm ở số 78 bạn nào đi lần đầu hơi mất công tìm xíu. Quán bé bé thôi mà món nào cũng ngon, lại còn hạt rẻ nữa chứ. Bọn mình gọi chè dừa non, sữa chua thạch lá nếp và mỳ phô mai. Chè dừa non nước cốt siêu ngon, đậm đặc vừa miệng mà không bị ngọt quá đâu, thạch dừa mát lịm thêm chút đá ăn cùng thì phê khỏi nói. Sữa chua thạch lá nếp siêu ngon như trên phố cổ vậy. Thạch lá nếp dậy mùi thơm ơi là thơm, mỳ phô mai thì mùa này ăn hơi nóng, phomai hơi ít và khô. Ở quán có cả sandwich gà phô mai cũng rất ngon đó ạ
-
Chắc số tớ không có duyên với chè dừa non ở đây rồi. Đến lần thứ 2 vẫn không ăn được . Hôm đó tớ đến gọi 1 thạch lá nếp và 1 chè khoai dẻo. Thạch lá nếp giống vị tớ ăn ở Huyền Vi nên khá ok, mỗi tội hđó quán cắt thạch to quá ăn hơi khó 😭. Chè khoai dẻo bát to nhiều khoai vs thạch. Khoai ở đây khá dẻo mềm không bị sượng, thạch nhiều. Nhưng có đỏ mà không có thơm tớ thấy khá nhạt thật sự không đọng lại cảm giác gì cả
-
Cuối tuần tìm quán chè ăn vặt :) với những đứa thích ăn chè, mình và con bạn tìm đến quán này cho gần chỗ ăn trưa vừa ăn. Quán này bé xinh nằm trong ngõ nếu không để ý hay bị khuất mất :) .Mình đến vào buổi trưa nên quán khá vắng khách, không gian tuy bé nhưng sạch sẽ. Gọi 2 bát chè khoai dẻo 25k/1bát , ăn cũng được nhưng không như mình mong đợi khi tìm thông tin review để đến ăn. Nhưng với mức giá như trên thì chè khoai dẻo ăn cũng ổn nhé~
-
May quá các mẹ ạ tui tìm đc hàng sữa chua thạch lá nếp thay thế đc cho chỗ Huyền Vi rùi :)) giờ đỡ mất công lại phải lặn lội lên tận phố cổ để ăn mà chất lượng thì ngang nhau lun. 1 bát nè 15k đầy đặn nhiều phết. Sữa chua thêm chút sữa đặc với nước cốt dừa ấy thế mà ăn ngon đáo để. Thạch bên này thơm rõ mùi lá nếp và được cho nhiều phết, ăn 1 bát là đủ no. Tiếc là không có trân châu hay topping gì thêm như bên HV, chỉ vì tui thích ăn trân châu lắm lun. Ngoài ra còn có cả sandwich phomai với mấy loại chè khác tui chưa đc thử hôm nào sẽ quay lại ăn thêm mấy món nữa để rì viu cho các mẹ nha 🍨🍧🍮
-
Ôi thề là ngon lắm luôn các cậu ơiii, mùa hè này đúng là mùa của các món về dừa, kem dừa, chè non, thạch rau câu dừa, bây giờ có thêm món dừa dầm này nữa. Chè thơm nức mùi dừa, ngọt đậm từ sữa đặc, thạch dừa mềm mướt, cùi dừa dẻo ngậy, trân châu trắng giòn sần sật, tất cả tạo nên bát dừa dầm tuyệt đỉnh nàyyyyyyy. Ôi ngon không lời nào tả xiết huhu. Xin phép cho 10/10 ko nói nhiều!!