Giới thiệu
- Địa chỉ: 11B Ngõ Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0904 134 490
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
- Số điện thoại: 0904 134 490
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 220.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Loft Stop Cafe
[Tổng hợp] - Loft Stop Cafe
[Tổng hợp] - Loft Stop Cafe
[Tổng hợp] - Loft Stop Cafe
[Thực đơn] - Loft Stop Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Không gian quán đẹp, rất "tây", rộng rãi - Đồ ăn uống khá phong phú, ngon
-
Mình ăn ở đây từ tận giao thừa rồi í mà bây giờ mới ngồi rì viu. Hôm đi xem bắn pháo hoa đói quá nên rẽ vào đây ăn tạm chút lót dạ. 2 đứa gọi 1 pizza. Pizza ở đây hình vuông, đế mỏng, nhân có dứa, thịt nguội và pho mát. Pizza cũng được, chưa ở mức ngon nhưng kiếm được cái bỏ bụng vào 10h tối giao thừa là quý hơn vàng. Sinh tố ở đây ngon, dù sao thì đây cũng là quán cafe là chủ đạo nên đồ uống sẽ chuẩn hơn đồ ăn là phải rồi. Mình gọi sinh tố xoài, vị thơm ngon, tươi và không bị một chút nào quá đặc hay quá loãng, chứ bình thường mình rất ít khi ưng sinh tố ở bất kỳ quán nào. Bạn mình gọi sữa lắc chuối cũng khen ngon. Điều thú vị hơn là được ăn trong không gian khá sang xịn, bài trí và kiến trúc của quán rất đẹp, hiện đại và mang tông trầm ấn tượng. Quán lại có mặt tiền to đùng ngay trên ngõ Bảo Khánh nên nhìn từ ngoài đã muốn bước vào rồi.
-
Mình ăn và uống ở đây hai lần. Đồ uống và bánh tạm được, bánh không phải do quán làm và nhập từ nguồn khác nhé! Đồ ăn tối thì món súp rau mùi thơm rất ngon ngậy, salad cam vị lạ ngon miệng. Nhưng pizza thì chán không tả được, đế cứng như củi và cháy đen lỗ chỗ. Địa điểm quán đến để lấy view còn ăn tối thì quá chán.
-
Quán này nhìn khá sang chảnh nha. Mình đến đây vào lúc sáng, gọi 1 đĩa trứng kèm salad, trứng rán vàng đều, ko bị cháy nhìn rất ngon, ăn vào cũng rất vừa. Salad mát, rau trộn đa dạng mà lại ngon nữa. Có thêm bánh mì và sữa tươi khá ok. Nhìn chung thì ăn sáng ở đây rất tuyệt, vừa sang chảnh mà lại thoải mái. Mình rất thích.
-
Mới quay lại quán, không gian vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên cảm thấy phục vụ ko bằng ngày xưa. Những lân trước mình tới nhân viên nhiệt tình và lịch sự hơn, nên cảm giác quán cũng cao cấp hơn. Có thể mình đến buổi trưa nên họ ko chú trọng lắm chăng? Đồ ăn cũng ko được vừa ý mình. Có món lasagna vẫn ngon như ngày nào <3 béo ngậy. Còn Escalope cùng pizza thì làm mình khá thất vọng. Khô, cứng và ko có gì đặc sắc. Có lẽ đến đây nên gọi các món nhiều cheese. Vấn đề nà ăn ở đây khá mắc (2 người mất 500k) nên mong là service và food quality sẽ đ đảm bảo hơn. Đồ ăn