Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Ngõ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Website: https://www.facebook.com/pages/L%E1%BB%99c-Cafe/504001469627454
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
- Website: https://www.facebook.com/pages/L%E1%BB%99c-Cafe/504001469627454
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Lộc Cafe - Thái Hà
[Tổng hợp] - Lộc Cafe - Thái Hà
[Món ăn] - Lộc Cafe - Thái Hà
[Món ăn] - Lộc Cafe - Thái Hà
[Món ăn] - Lộc Cafe - Thái Hà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán café nằm trong con ngõ Thái Hà, đối diện với rạp chiếu phim quốc gia. Nghe bác chủ quán nói, quán cũng được hơn 20 năm rồi. Lúc đầu chỉ có Lộc và một quán nữa ở đầu hồi, nhưng giờ có thêm rất nhiều quán khác, kéo dài cả con ngõ. Quán thuộc dạng những quán café ngày xưa, mộc mạc và yên tĩnh. Mặc dù có nhiều thay đổi về đồ uống để phù hợp với xu hướng trẻ thời nay, nhưng quán vẫn không thu hút được khách trẻ. Đồ uống của quán khá ngon, ngoài các loại café, nước hoa quả, quán còn có thêm các loại trà thảo mộc (một số loại vị khá hăng nên hơi khó uống như: trà sả mật ong :D) và các loại thức uống đá xay kem tươi. Quán khá nhỏ, lại không cấm hút thuốc, nên ngồi bên trong cảm giác hơi ngột ngạt. Mình hay ngồi ở dãy bàn ngoài hiên, ngồi ngắm đám chim sẻ ở cây da xoan đối diện quán. Cứ lúc nào cần sự yên tĩnh, mình lại ra đây, ngồi nhâm nhi 1 cốc trà hoa cúc, và ngắm nhìn mọi vật, nghe tiếng chim chóc, thấy cuộc sống lại yên an. Có điểm trừ là quán phục vụ khá chậm.
-
Mỗi khi có dịp ra Hà Nội dù bận đến đâu tôi cũng phải dành chút thời gian rẽ vào thưởng thức 1 tách cafe ở quán Lộc cafe- Thái Hà. Gần trung tâm chiếu phim quốc gia.Mỗi khi ngồi trong quán tôi thấy tâm hồn mình thật thảnh thơi, không có sự bon chen ngoài đời nữa. Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn, ngoài cafe ra còn có nước hoa quả và các loại trà thảo mộc nữa. Không biết các bạn thế nào chứ nhưng tôi rất thích uống trà sả mật ong, hương vị nó hơi hắc, và ít được các bạn thích.Giá cả ở đây rất phải chăng, chỉ từ 15k-40k là bạn đã có 1 tách cafe như ý muốn. Không gian quán yên tĩnh, hài hòa. Bác chủ quán thì rất thân thiện, vui tính. Nhưng đôi khi quán có những nguwoif khách không được thân thiện cho lắm.
-
Quán nằm trong ngõ Thái hà đối diện rạp chiếu phim quốc gia. Quán hầu như toàn trung niên ra đây uống. Đồ uống ngon và rẻ, ngồi khá yên tĩnh, phục vụ hơi chậm
-
Vợ mình thấy 1 người bạn up ảnh món Patbingsu ở quán này lên. Nên bữa đó đi tìm bằng được quán này để thử. Không ngờ nhớ nhầm địa điểm nên chạy tuột tới ngã 4 Thái Hà - Tây Sơn. Món này tuyệt cú mèo cho mùa hè. Vừa có vị mát lạnh của đá, vừa có sự tươi mát của trái cây. Nếu lúc nào chán cơm có thể ăn món này vào buổi tối. Ngại béo thì bỏ ít sữa thôi. Giá rẻ, chất lượng ổn. Quán hơi nhỏ và ồn.
-
Lò dò đọc rv thấy quán cafe này có patbingsu, vốn mê bingsu nên chạy qua test. Quán bé tí xíu nằm trong ngõ thái hà. có mỗi 2 loại bingsu là trái cây với socola, mình order 2 bát. Trông ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, chủ quán để cốc sữa loãng bên ngoài, lúc ăn mình rưới vào. Cơ mà đây không phải bingsu Hàn. Vì đây không phải đá bào mà là đá được đập nhỏ. bingsu hoa quả có đậu đỏ, nhưng cũng là đậu đỏ việt nam. bingsu socola thì siêu kì cục, kem socola cùng bánh muffin socola bẻ nhỏ. Phải gọi đây là hoa quả dầm thì đúng hơn, hoặc bingsu kiểu Việt chẳng? Giá cũng khủng hoảng, 40k/bát, đắt ngang những quán bingsu rất ngon như pow pow, sseoni.