Giới thiệu
- Địa chỉ: 93 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Link Cafe
[Món ăn] - Link Cafe
[Món ăn] - Link Cafe
[Món ăn] - Link Cafe
[Món ăn] - Link Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian quán thoáng đãng, có sân trước và hành lang đều hướng ngoại. Bài trí quán khá đơn giản, thích hợp cho dân văn phòng ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột. Đồ uống khá bình thường, có nước bơ cốt dừa với xoài đánh sữa chua là ngon. Bơ nước dừa thì hơi béo ngậy vì cả hai đều là loại quả ngọt, dễ gây tăng cân. Sữa chua xoài vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng quán bị chua quá tay đường với sữa nên cũng hơi ngọt :D Quán còn phục vụ cả bánh mỳ, không ngon lắm.
-
Quán này có dàn dây leo với mấy cái cây cảnh nhỏ nhỏ nhìn rất là xanh mát và đẹp. Mùa hè ngồi đây khá là mát nhưng mùa đông thì hơi lạnh vì nó không được kín gió. Không gian khá là yên tĩnh, nhưng chưa được riêng tư lắm. Mấy món sinh tố ở đây ngon cực, nhất là dưa hấu dầm với xoài đánh sữa chua. Toàn các món đẹp da, giữ dáng mà giá lại hạt dẻ.
-
mình dở hâm dở điên đi ăn vào ngày mưa gió bão bùng nên lang thang tìm một quán cafe ngồi ngắm mưa xí. chọn cafe link, quán ngay ngã ba trần quốc toản. thực ra link khá đẹp, quán với tông màu nâu ấm áp, những dải dây leo xanh và nhưng khung cửa sổ gợi nét châu âu cổ kính. link đơn giản nhưng lắng đọng. đồ uống ở quán không cí gì nổi bật và mình cũng chọn 2 món đồ uống khá cơ bản trà gừng và nâu nóng. giá trung bình. 25k/món. phục vụ nhanh. mỗi 1 điều cực bất ổn cho cảm xúc của mình, đó là list nhạc siêu tệ, lúc nhạc vàng lúc lại nhạc trẻ thi thoảng lại nhạc ko lời. loạn xạ. và khó hiểu!
-
Lần nào đưa vợ đi cắt tóc cũng vô quán này dù rằng lượn khắp khu này rất nhiều quán hay hơn, chắc do thói quen hoặc cảm thấy dễ chịu. Nhân viên dễ chịu, chiều chuông khách và có cảm giác không bị làm phiền, tự do một mình. Đồ uống như mọi quán, không có gì đặc biệt, giá cũng vậy. Được cái view ngã ba, ngắm phố đi lại, chụp ảnh và up.
-
Nằm ngay góc ngã tư Trần Quốc Toản - Trần Bình Trọng, nên Link có hẳn 2 mặt tiền, đường này tối cũng ít xe đi lại nên cảm giác ngồi vỉa hè cafe lành lạnh cũng thix thix. Đáng ra hôm đó đi quán khác cơ, nhưng mới Tết ra nên vòng 2 3 quán đều đóng cửa. Ngồi ở Link cũng được, nhân viên nhiệt tình, đồ uống chấp nhận được, không gian lại khá yên, trong nhà thì thấy hơi bí nên không muốn ngồi. Kết: Link là 1 quán cafe tốt để ngồi tâm sự với bạn bè này nọ, nhất là bạn thân. cho đỡ ồn ào, thị phi.