Giới thiệu
- Địa chỉ: 167 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Linh Dương - Lẩu & Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Em được mời đi ăn nên k chụp được ảnh lúc đồ ăn còn nguyên, nhưng cố chụp ảnh dở review vì nước lẩu rất ngon ấy. Quán ở lô 2 nhá, lô 1 là quán nướng gì ấy ạ. Ngồi ngoài rất là thoáng ạ, em sợ nhất ăn măng xong ám mùi ấy. Bọn em chọn lẩu ếch, đĩa ếch đầy đặn, thịt ngon, k hề bị độn măng. Nước lẩu đậm đà, chua vừa phải. Rổ rau nhúng có cải thảo với rau muống. Bọn em có gọi nấm kim châm, quán có cả bạch tuộc ăn khá giòn, tươi. Bò thì thái vụn kiểu để xào ấy ạ, ăn hơi dai. Sườn sụn xào tỏi chua ngọt ăn khá được, ngô chiên giòn ngon thơm mùi bơ. Tóm lại em chỉ ấn tượng cái nước lẩu thôi.
-
Mình với ny hay đi tìm ăn mấy chỗ tiện đường rồi thử, hôm nọ có ăn phở Vũ ở đoạn đầu ngã tư Nguyễn Khánh Toàn với Nguyễn Văn Huyên thế là tiện đi lượn lờ ở quanh quanh chỗ Nguyễn Khánh Toàn, một con đường đa dạng đầy đủ các loại đồ ăn từ bình dân đến trung cấp, cao cấp (nói cao cấp có hơi quá ko nhỉ?)... Mà thôi lan man quá =)) + Vị trí: Dễ tìm, mặt đường Nguyễn Khánh Toàn, bên cạnh là Hà Lẩu, chỗ ngồi thoải mái, rộng rãi, không bụi bặm + Giá cả: Lẩu 150K/1 nồi, còn lại là gọi thêm, gọi món, có thêm nhiều món gọi ngoài nhé, không chỉ có mỗi lẩu, giá cả cũng không đắt mà rất hợp lý 30 - 100K tùy món. + Mình ăn gì?: Hôm đó mình ăn lẩu ếch, ngô chiên với coca thôi. Đi hai người, ngô ra trước, nóng hổi mà ngô rất làm không bị khô, ăn vẫn còn vị tươi của ngô mà hạt ngô còn mẩy nữa chứ. Lẩu ếch nồi lúc bưng ra mình cứ nghĩ là bún ốc, vì mùi giống hết Bún Ốc, nói sai mình làm con chó luôn. Ếch to, nồi 150K đĩa ếch được 3 4 con to xào măng, xẻ ra trông thế ăn cũng đầy mồm, vì là ếch to. Măng nhạt, không ngấm vị. Rau thì rửa hơi qua loa nên mọi người ăn thì chú ý nhé, quán mở căng đét là 12h đêm đóng cửa. Nhậu nhẹt bạn bè chỗ này ngồi hợp lý, giá rẻ lại thoải mái hò hét =)) Xin lỗi vì quên không chụp ảnh :(