Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0942 086 688 - 0949 998 008
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0942 086 688 - 0949 998 008
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Like Coffee - Hào Nam
[Tổng hợp] - Like Coffee - Hào Nam
[Tổng hợp] - Like Coffee - Hào Nam
[Tổng hợp] - Like Coffee - Hào Nam
[Tổng hợp] - Like Coffee - Hào Nam
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá hơi chát 1 tý, đồ uống cũng chưa đc ngon lắm, tuy nhiên view đẹp với gần trường mình nên thỉnh thoảng cx ra đây ngồi =))
-
Nhìn ở ngoài quán khá nhỏ nhắn, trông xinh xinh với tường trắng, bàn ghế cũng trắng cả dàn hoa ở trên nữa buổi tối nhìn rất lãng mạn. Nhưng vào bên trong thì toàn thấy mấy chú mấy anh nằm với ngồi la liệt xem bóng đá =)) Nếu để tìm một chỗ tránh nóng, hoặc trốn học ra đây ngồi đánh mấy ván bài với tụi bạn thân thì mình nghĩ "miếu" này khá hợp với các chế =)) Bên trong rất yên tĩnh, và mỗi một góc có một bức vách ngăn cách nên rất riêng tư. Hơn thế không gian với ghế nệm thiết kế rất thoải mái, kiểu nằm ngả ngốn hay đọc sách truyện gì đều rất thú vị ý :)) Giá đồ uống ở đây hơi cao tý, tầm 30-50k nhưng tớ cực kỳ kết bạc sỉu ở đây nhé!! :D
-
Hôm nay thử ca cao đá của quán, hơi ngọt nhưng vẫn thích. Tuy nhiên không gian hơi nhỏ và ko đc riêng tư lắm vì bàn kê sát nhau quá 😐
-
Ở khu Hào Nam cũng ít quán cafe deco kiểu này nên quán cũng có nhiều người ra vào. Không gian quán bé nên chủ yếu mọi người ngồi ở vỉa hè bên ngoài. Chỉ thấy bực vì quán bật điều hoà nhưng lại cho hút thuốc. Khó chịu một cách kinh khủng. Khác gì tra tấn. Đồ uống của quán ko rẻ và cũng không ngon. Deco đồ uống cũng ko đẹp. Nói chung chỉ là đi quanh khu Hào Nam thì chắc có mỗi quán cafe này ổn nhất nên mọi người vào thôi chứ chả có gì nổi bật cả =....= P/s: Quán ko bán bánh tráng trộn. Là mình tự bê vào.
-
Hôm trước có ngồi đây, thấy bề ngoài có vẻ đẹp. Vào mới thấy nhỏ hẹp, có chỗ ngồi bệt bên trong. Mình gọi nâu đá còn bạn mình bạc xỉu. Uống cf mà chưa bao giờ cảm thấy đau đầu, mệt mà hôm đấy lại bị. Bạn mình uống bạc xỉu thì chê.