Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2, 9A Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //www.facebook.com/letagecafe
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/letagecafe
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - L'etage Cafe - Hàng Khay
[Tổng hợp] - L'etage Cafe - Hàng Khay
[Tổng hợp] - L'etage Cafe - Hàng Khay
[Tổng hợp] - L'etage Cafe - Hàng Khay
[Tổng hợp] - L'etage Cafe - Hàng Khay
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi qua đã nhiều, hôm nay mới cùng bạn bước vào quán. Cảm giác đầu tiên là không khí ấm cúng, thơ mộng và lao ngay vào chụp ảnh tự sướng ^^. Quán được decor bằng nội thất gỗ, mộc mạc, giản dị nhưng không hề mang lại cảm giác nhàm chán. 1 điểm đặc biệt nữa của quán là ô cửa sổ nhìn thẳng ra hồ Gươm, thơ mộng thôi rồi. Được anh chủ quán giới thiệu rằng "Anh kinh doanh chủ yếu bằng cafe trứng", m quyết định thử. Trứng sánh, mịn, decor đẹp nhưng ý kiến cá nhân m là hơi ngọt. Bạn m gọi cafe kem và sữa chua cacao thì đều ngon. Với địa điểm và chất lượng đồ uống thì giá ko phải cao nhưng cũng ko rẻ (40-60k).
-
Quán nằm ngay bờ hồ Gươm, trong ngõ nhỏ đi lên tầng 2, lúc được bạn dẫn đến mình nghĩ sẽ kiểu bé bé cổ cổ cũ cũ như cafe Đinh ở bờ hồ bên kia nhưng vào đến nơi thì thấy khác hẳn, cũng phong cách hơi vintage nhưng quán cho cảm giác rất ấm cúng, đẹp và rộng vừa phải, không bị cảm giác cũ kỹ xập xệ. Vào quán phải bỏ dép nhưng nhờ thế mà sạch sẽ và khá thoải mái. Mình thích nhất là không gian quán nhẹ nhàng, trang trí đẹp, sắp xếp bàn khá hợp lý. Quán chia làm 4 khu ngồi, 2 khu trong nhà, 1 khu nhỏ dạng gác xép ngồi bệt và ban công nhỏ view ngắm hồ Gươm. Anh chủ quán lịch sự, hiền và thân thiện, mình thấy có cành đào đẹp nên khen vu vơ thế là anh kể chuyện mua đào luôn :))) Menu chủ yếu giống các quán cafe khác, ngoài ra còn bán thêm một số món ăn như mỳ và bánh, mình đi 2 người chỉ gọi 2 nước hết khoảng 90k. Đồ uống khá ổn, sữa chua cafe thạch có vẻ nhiều cafe hơn các quán khác mà mình thích cafe nên khá ưng, tuy nhiên vị với mình chưa đặc sắc lắm. Bù lại mình rất ấn tượng với phong cách của quán và các nhân viên quán, tạo cảm giác gần gũi và thư giãn. Có lẽ đây là quán đầu tiên khiến mình cảm thấy muốn quay lại nhiều lần kể cả ngồi một mình. Quán còn nuôi 2 con bò sát gì đó (mình không rõ con gì :))) và 1 con rắn nhỏ nhìn khá cute tiếc là quên không chụp lại.
-
Bõ công ông anh đưa đi test thử quán mới mò ra :3 - View nhìn ra Hồ Gươm - Decor đẹp, có mấy đồ trang trí nhỏ nhỏ max đáng yêu 😍 - Đồ uống ngon lại decor đẹp, cảm thấy xứng với số tiền phải bỏ ra
-
Quán yên tĩnh lắm í lại còn view đẹp đồ uống cũng ngon nữa giá cả phải chăng nói chung có gì cũng muốn quay lại nhiều nhiều
-
Quán có view nhìn thẳng ra hồ Gươm nên rất thoáng đãng. Mình ngồi bàn ngay ngoài ban công nên có view nhìn ra đường siêu đẹp. Quán có món cafe capuccino hơi bị nghệ thuật, vừa dễ uống lại đẹp mắt nữa. Bàn gỗ thân thiện, trên bàn có lọ hoa cúc họa mi xinh ơi là xinh. Mình hay qua đây vào cuối tuần. Một phần là cũng rảnh vào cuối tuần, 1 phần là rủ được đứa bạn đi cùng nữa. nhân viên khá thân thiện, phục vụ ổn. Không gian thì đẹp khỏi nói. Gía hơi cao chút nhưng bù lại chỗ ngồi ok.