Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở mặt hồ đắc di, khá dễ tìm với tone hồng cực bắt mắt Quán màu hồng siêu xinh xắn, gọi đồ và thanh toán ở tầng 1 luôn. Bánh ở đây nhìn chung khá ngon và rẻ, recomment ăn redvelvet, sừng bò phô mai. Tiramisu ăn khá dở và cảm giác như bị tách nước vậy. Bánh cuộn ăn hơi ngấy. Tất cả chỗ bánh trên bàn kèm 2 nước hết 220k thì phải. Khá rẻ cho 2 người Background khá xinh, chụp ảnh checkin quá cưng luôn. Chắc sẽ quay lại để ăn bánh sừng bò tiếp
-
Có lần qua Moji mua đồ được tặng 3 cái voucher của Le Douxi, hôm nay lên cơn thèm đồ ngọt mà cũng lại chưa đến Le Douxi bao giờ, thế là lên đường. Quán nổi bật với tone hường rực rỡ rất dễ nhận biết, chói sáng giữa dãy các hàng ăn luôn :))) trong quán decor cũng toàn màu hồng, được cái cute nhìn cưng quá trời :3 fan Marvel vào đây là nhất nhé, mấy câu quote trên tường cũng dễ thương :3 Mình order hồng trà và được tặng 1 cốc genmaicha mật ong, bánh mì chà bông mặn và bánh mỳ nhân trứng sữa để được dùng voucher :))) nhân viên thân thiện, mình còn thấy chị chủ quán ngồi làm việc ở đây luôn, có phản hồi gì là chị xử lí ngay, cái này là điểm cộng nè. Điểm trừ là đồ uống thì phục vụ nhanh mà bánh thì phải 30p sau mới có í huhu, mình đợi 3 lượt khách đến sau mình được phục vụ rồi mới đến mình v không biết là do bánh của mình phải quay lại cho nóng hay là do mình dùng voucher mà còn nhỏ nữa... Đồ uống cũng bình thường vì đây không phải điểm mạnh của quán, được cái bánh ngon mà giá cũng hạt dẻ tuy hơi nhỏ :3
-
Quán nằm ở ngay mặt Hồ Đắc Di, cạnh ngõ vào chợ Nam Đồng. Nhà ngay gần đó nên khi biết quán sắp mở mình đã nghĩ là phải vào bằng được cho biết vì decor bên ngoài khá xinh. Tình cờ đi mua đồ và mình nhận được voucher giảm giá của Le Douxi nên mình và bạn mình có ghé vào thử. Mình là một đứa không thích màu hồng cho lắm nhưng cực kì ấn tượng với màu sắc và cách decor của quán. Có rất nhiều gối ôm, thú bông, các câu quotes,... khiến mình khá ấn tượng Mình và bạn mình hôm đó có gọi thử set B2T1 ăn rất thích. Đồ uống thì có vẻ không bằng, tuy nhiên mình nghĩ không đến mức tệ, hoặc là do mình khá dễ tính =)) Sau vài hôm mình có quay lại lần nữa, lần này mình tới sớm hơn nên cửa hàng chưa có khách, chỉ có nhân viên nên mình khá là ngại. Mình gọi một bánh tearamisu và một sữa đậu nành như trong ảnh. Dù bánh bé nhưng chất lượng thực sự là quá tuyệt ạ. Điều mình chưa hoàn toàn ưng ý đó là giá cả. Bánh kích thước nhỏ nhưng giá lại chưa mềm, nên trước khi vào nếu không có voucher mình cũng khá đắn đo. Và hình như cửa hàng đang sửa chữa nên tiếng máy khoan khiến mình thấy khá phiền. Tuy nhiên mình thích thái độ phục vụ của các bạn nhân viên tại đây. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại thêm nhiều lần nữa.
-
Một tiệm cafe bánh ngọt cực xinh iu tọa lạc trên Hồ Đắc Di. Quán 2 tầng decor màu hường xinh lắm luôn, có nhiều gấu bông hợp cho những cô nàng bánh bèo nè. Đồ uống và bánh trang trí ciu lắm, mình ăn thấy khá ổn còn bạn mình thì thấy hơi ngấy vs bị ngọt. Mỗi người một cảm nhận riêng mà 🤔 Điểm trừ là chỗ để xe hơi bé. 🍰 25k ~ 35k ☕ 28k ~ 42k 📱 Wifi : douxiforyou 📍 27 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội. #chieecf #coffeedongda #ledouxi #nhacuacoffeeholic #ncchanoi
-
Quán trang trí hồng và trắng đáng yêu. Không gian hơi ồn ào kiểu cho các bạn teen teen đến check in sống ảo. Bánh mousse chocolate dâu khá ngon, bánh mềm, ngọt vừa phải và thơm. Đồ uống bình thường, hơi khó hiểu 1 chút là uống đến đáy cốc thì mình uống phải nhiều mảnh ni lông bọc thực phẩm ??! Giá với bánh thì ok dù bánh hơi nhỏ, nói chung chấp nhận được với quán có view và bày trí ok.