Giới thiệu
- Địa chỉ: 252V Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 0978 281 551
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 0978 281 551
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Thái Tom Yum - Minh Khai
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Thái Tom Yum - Minh Khai
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Thái Tom Yum - Minh Khai
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Thái Tom Yum - Minh Khai
[Món ăn] - Quán Ăn Lẩu Thái Tom Yum - Minh Khai
Vị trí
Đánh giá
-
-
📌 Quán ở gần cuối đường Minh Khai, gần cầu Mai Động, cũng hơi khó tìm ấy vì khuất bên trong, có biển bên ngoài nhưng hơi bé. Ngồi ăn ngoài vỉa hè rất thoáng nhưng hôm nào lạnh thì cũng hút gió đấy. 🍲 Nước lẩu ngon tuyệt các ông ạ. Mở nồi ra là đã nghi ngút mùi Tom Yum kích thích dã man, chua chua cay cay nức cả mũi, có cả mấy quả ớt nguyên quả trong nồi cơ, ăn mùa đông thì nhất quả đất rồi dù mình vừa ăn vừa sụt sùi =))) Suất 269k siêu đầy bò ngao tôm chả mực tươi đậu rán đậu trắng bò cuộn nấm kim châm váng đậu không độn vớ vẩn :))) Ai ăn khỏe thì 2 người suất này ăn vừa thì 3 người nhé. 💰Như trên. 269k 1 suất như hình. Có suất 149k cũng đầy đặn cực kì nhé. Nướng chưa kịp thử lần sau sẽ thử, chưa kịp nghía giá luôn ạ :)) 🙎Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình, ko có gì để chê.
-
Quán mới mở chắc được độ hơn một tháng, nằm ngay mặt phố Minh Khai luôn nhưng nhiều khi mọi người đi qua ko để ý vì nằm trong một khu có cả rửa xe café các kiểu. Nhưng được cái vì thế nên có khoảng sân siêu rộng, tách biệt với mặt đường nên vừa thoáng vừa không bụi, cá nhân mình thích ăn lẩu phải ngồi như này mới sướng. Quán có các set lẩu 149 – 199 – 269 – 419 đi đôi, nhóm đều hợp, set cuối được tặng thêm khoai tây chiên ạ. Đi cùng một lũ háu ăn nên lúc đầu gọi set 269, sau gọi thêm set 199 rồi vẫn phải gọi thêm đĩa ngoài ăn mới đủ =)) Đánh giá là lượng của các set hơi ít, nhưng chất lượng quá ok nhé, vượt quá kỳ vọng của mình cho một hàng lẩu vỉa hè. Đĩa đầy đặn, ở dưới độn có tí rau cải bắp thôi nên so với giá tiền mình vẫn thấy rẻ. Nước lẩu ngon, mở ra nhìn đã thấy bắt mắt rồi ấy. Đậu phụ có cả hai loại đậu trắng và đậu rán nha. Có cả cái bò viên khá ngon, lúc đầu nhìn thấy viên viên hơi khinh mà sau phải gọi thêm nguyên đĩa ăn cho sướng. Nhân viên ngoan lắm ạ, order cũng cực nhanh loáng cái thấy ra rồi. Quán hơi vắng khách, chắc do mới mở cả cũng ko quảng cáo gì. Chỗ này mình nghĩ sinh viên ăn là ok.
-
Ở đây có set 269K và 199K. Nếu đi 3-4 người thì gọi set 269K, 199K thì 2 người ăn là vừa. Không gian ngoài trời rộng rãi, không phải ngồi ngay vỉa hè bụi bặm đâu là có hẳn 1 khoảng sân rộng bên trong, không ồn ào, thoáng mát, sạch sẽ. Giá cả khá rẻ nhưng chất lượng khá ổn, không lèo tèo, độn rau phía dưới lên hay đồ không tươi đâu. Một khay đồ nhúng có tôm, mực, bò cuốn nấm kim châm hẳn hoi, bò viên, ngao, đậu trắng, đậu rán, nguyên đĩa như vậy không độn gì thêm, khá đầy đặn. Có cả rau ăn kèm gồm rau muống, cải thảo, bắp cải, ngô, váng đậu nữa. Nước lẩu Tom Yum nên dậy vị cốt dừa, thơm lắm, Nồi lẩu lúc bưng ra là mới đổ cốt dừa vào, lúc đun sôi lên thơm dậy vị. Đồ nhúng tươi, tôm hay mực ăn thịt săn, giòn, không bị bở đâu. Đậu mịn, không bị mùi chua, bò cuốn nấm thì cuốn nào cuốn nấy to, không phải kiểu mỏng tèo bé xíu đâu. Nước dùng lẩu thơm nhưng mình muốn có thêm độ chua 1 chút xíu, độ cay thì vừa với mình, vì mình không ăn cay quá. Ai muốn cay thêm thì thêm sa tế là ổn. Rau cỏ cũng tươi, sạch, mình mắc cái bệnh hay bới bới để xem độ sạch thì cũng khá sạch, không héo gì. Duy chỉ có điểm trừ duy nhất là nước lẩu thêm vào bị nhạt, thêm vào nó loãng vị ra, chứ không còn nguyên vị như ban đầu. Cái này cần xem lại chứ không ăn đoạn đầu đnag ngon xong về nhau nhạt nhẽo dần thì không ổn.
-
Ngon thật, lâu lắm rồi mới thấy có hàng lẩu Tomyum hàng vỉa hè thôi mà lại nước dùng lại ngon thế, đậm đà, đủ vị cả chua cay và ngọt ngào từ nước cốt dừa. Một suất 3 người ăn có đủ tôm, ngao, mực, bò, đậu, nấm kim và chả bò ngon vãi chưởng, mình thích chả bò viên nhất đấy. Nước dùng ở đây hoà quyện rất đủ vị tomyum, không bằng những quán Thái nổi tiếng nhưng so với mặt bằng chung thì rõ ràng là ăn đứt. Vừa đậm vừa thơm, mình khá ngạc nhiên khi một quán lẩu vìa hè lại có nước dùng ngon đến thế. Nhúng đồ lẩu hay mỳ đều ngon tuyệt vời. Suất lẩu cùng đầy đặn, hơi đắt một chút so với các hàng lẩu bình dân bây giờ, nhưng ăn thả ga cũng chỉ khoảng 150k/người cả nước thôi nên cũng ổn nhé. Thịt bò ba chỉ thơm, tươi, ăn mềm chứ không bị cứng. Tôm cũng ngon, ngọt, chắc thịt. Bò viên thì khỏi nói, phải gọi thêm vì quá Ngon. Suất 249K cho 2-3 người ăn là ổn, thiếu gọi thêm đồ là ukie.