Giới thiệu
- Địa chỉ: 108K17 Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Quán Ăn Lẩu Sumo - Lẩu Thái
[Professional] - Quán Ăn Lẩu Sumo - Lẩu Thái
[Professional] - Quán Ăn Lẩu Sumo - Lẩu Thái
[Professional] - Quán Ăn Lẩu Sumo - Lẩu Thái
[Professional] - Quán Ăn Lẩu Sumo - Lẩu Thái
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thề nếu không phải đi lạc chắc không biết được hàng lẩu ngon rẻ này luôn. Quán nằm trên phố Nguyễn Thượng Hiền nhưng ở đoạn giữa giữa đi qua đoạn đường uốn cong cơ, hơi khuất nhưng trông đỡ bị đông ồn ào như mấy hàng ở đầu đường, lại sạch sẽ nên quyết định tạt vào và không hối hận luôn. Set trong hình là 280k, một nồi đủ cho ba người ăn no phê pha luôn nhé. Bê nồi lẩu ra đã ưng rồi vì nước lẩu siêu đẹp, đĩa đồ nhúng đầy đặn và không độn thêm tí nào luôn. Nhất là ở khu sinh viên nhưng quán rất sạch sẽ nhé, thịt thà rau cỏ trông cũng còn tươi mới chứ không phải kiểu đồ cũ đâu. Quán chỉ có hai loại lẩu thôi là lẩu Thái và lẩu riêu, mà bị ưng nước lẩu Thái lắm ý. Nói chung không ở gần khu này nên hơi tiếc, nhưng chắc chắn sẽ bảo lũ bạn ra đây mà ăn. Có cả lẩu 1 người có hơn 50k rẻ vc luôn. Nhận cả ship về hơi bị xịn :3
-
Lẩu Thái ngon lắm, ẩn náu hơi kĩ tận phố Nguyễn Hiền mà phải đi sâu vô trong ms thấy cơ, ở bên dưới khu tập thể chứ k phải 2 đoạn đầu phố đông đúc đâu nạ Nhưng đúng là đã tìm ra và ăn rùi thì thấy đáng lắm ạ, ước j biết đến e nó sớm hơn và mong mọi ng để ý qua ăn nhiều nhiều nè lẩu 1 ng có 58K, 2 ng 180K và 4 đến 5 người gọi nồi 280K max rẻ ý Mà nước lẩu ở đây ngon lắm, đĩa lẩu đầy đặn, đồ nhúng tươi. Đặc biệt đồ chấm siêu siêu ngon
-
Quán rất sạch sẽ, thoáng. Nhìn ảnh nói lên tất cả rồi í ạ. Nước lẩu ngon, đồ tươi. Ăn vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Giá thì mềm vô cùng. Hình như trên table now đang có sale 25-35% khi đặt bàn í ạ. Hnao phải gom đông đông ae đi quẩy cho bõ luôn ạ. 😘
-
Mk vừa ăn lẩu thái 2ng tại quán. Nói chung là cx đc, k gọi là ngon lắm. Nc lẩu chưa đc ngon, vị trí quán k đẹp lắm. Nhưng mà 2 ng ăn( 1 nam, 1 nữ) ăn là no căng. Cơ mà quán có kiểu hỏi khách là dùng khoai tây hay khoai lang, bạn mk lại tưởng là hỏi khoai ăn lẩu nên bảo khoai lang. Hoá ra là khoai chiên. Dù quán k hỏi thì mk vẫn gọi thêm khoai chiên thôi, đi ăn lẩu lúc nào mk cx ăn cùng khoai chiên, nhưng mà k thích cách quán hỏi như vậy lắm Đây là ảnh sau khi mk cho kha khá đồ vào nồi rồi nhé